Cứ đi thẳng Khánh Vĩnh ra ql1 đến ngã 3 Thành luôn bác ạ,đường rộng tốt.e cũng đi đường này, dài hơn khoảng 20km,nhưng thời gian bằng nhau,lại an toàn.đừng đi 8b, đường liên huyện, hẹp, xe đông. Nhưng với tình trạng ql1a thế này thì 2 phương án này là 5/5!Em đang ngâm cứu tuyến này, có vẻ khả thi. Từ đg 723 rẽ trái đi đg 8B ra thị xã ninh hoà. Không rõ đg 8B này tình trạng ra sao nữa
Em tạo đó bác. Em thì 25 e xuất phát từ Vũng Tàu về Đà nẵng rồi.Bác tao cái channel OS QL1A NT-DN này trên zello phải không bác? em đã join, hi vọng gặp nhiều bác trên đó, tối 30 và ngày m1 em có mặt trên tuyến Ntrang - Dnang
Về nhà xong bác update ít thông tin về đường xá nhé bác,có hình ảnh nữa thì ngon,hihi,tks bác trước. Em chờ. Bác có thể cho e số phone vô inbox dc k? Tks bác.Em tạo đó bác. Em thì 25 e xuất phát từ Vũng Tàu về Đà nẵng rồi.
Em cũng hóng tin để chọn cung đường phù hợp, do bà cả em đang mang F1 2nd nên phải cẩn thận, hix hix
Mới hỏi thằng em ở nha trang, thôi quên 8b cho lành, hjhj...
Sao em moi hoi cũng người quen ở NT nói 8B đã làm lại ngon rồi mà bácMới hỏi thằng em ở nha trang, thôi quên 8b cho lành, hjhj...
Bác đi lâu chưa ah? Đến Nha Trang thì em ít lo, chỉ từ NT ra Phú Yên mới sợ đâyBác về trung đợi này -xe bác là "máy massage di động",còn bác là người điều khiển "nó"..)
Em mới đi NT về mà muốn oải, cũng dự định tết làm 1 chuyến về trung mà đường xá kiểu này hơi căng.
Chào các bác!
Tình hình là Tết Ta này em có dự định đi Đà Nẵng - Hội An - Huế (dự kiến khởi hành mùng 4 tết tức ngày 22/2/2015). Trước giờ em chỉ đi đến Nha Trang, Vì đây là lần đầu em đi cung đường này nên em muốn tham khảo ý kiến của các bác về lộ trình vui chơi và nghĩ ngơi để em sắp xếp lộ trình cho hợp lý. Đường xá như thế nào? Dừng chân ở đâu? Đăc sản ăn uống trên đường đi? Và khách sạn nào sạch đẹp? Dự định em đi khoảng 8 ngày, 2 vc em, F1 3 tuổi và ba mẹ vợ, đi xe Innova V. Bác nào muốn đi cùng thì liên hệ em để sắp xếp đi chung cho vui nhé. Em xin cám ơn các bác!
E xin tư vấn vầy cho nó lạ.
- Ngày 1: SG-BMT 350km. E mới đt hỏi nhà xe Mai Linh, Rạng Đông họ nói hành trình là 8 tiếng. Minh chấp họ 2 tiếng đi thành 10 cho nhẹ nhàng. Đường tuy xấu nhưng bác # dọa quá nên các ấy sợ mà làm đi được r, k đến nỗi off road đâu. Bác @do le tuan nói "đường làm ra để đi, người ta đi được tui đi được".
- Ngày 2: vào bản Đôn, buôn Đôn cỡi voi làm Y Ban trong Ván Bài Lật Ngửa, trưa đi Pleiku, 200km, có bác bảo cũng đi tạm r, chắc khoảng 5 tiếng. Tối ghé quán Lộc Vừng, số 3 Bùi Dự ăn cá Anh Vũ, Sọc Dưa với giá cả rất ư nhẹ nhàng.
- Ngày 3: 6g khởi hành, bác ghé tham quan nhà thờ Gỗ Komtum, thủy điện IAly (vào ra 1 tiếng, tham quan 1 tiếng nữa), qua đồi Chatlie "Anh k chết đâu Anh", ghé đài chiến thăng Darto Tân Cảnh có chiếc tank mà ns Doãn Nho cảm hứng sáng tác bài 5 ae trên một chiếc xe tăng. Bác tiếp tục theo đường HCM qua Khâm Đức, các làng bản heo hút, thác nước đổ ngay bên đường, rừng già rừng trẻ. Dừng chân quán gì ven đồi e quên mất tên r làm con gà chỉ... khoảng 5g chiều bác sẽ tới Đè Nẽng của Thánh Ba. Tắm rửa nghỉ ngơi tối ra bánh tráng Trần...
- Ngày 4: tham quan ĐN, hỏi cụ Gồ xem có gì chơi nấy. Khoảng 4g bác check uot chui hầm HV ra Huệ mất 2 tiếng rưỡi. Ghé quán Hàng Me Mẹ, 21 Võ T Sáu thưởng thức các loại bánh Huệ, bác nhớ kêu mấy lon Huda ướp lạnh uống đã lém... Thích nghe hò thì mua vé ra thuyền rồng nghe mí mệ gõ ly...
- Ngày 5: Lăng tẩm, chùa chiền. Bác nên chọn trọng điểm, đừng ham rộng sẽ k sâu đâu mà có khi sầu vì mí bác vua k ai chịu ai, lăng tôi phải xa lăng ông...3g chiều bác lại check Out, mua ít bánh kẹo làm quà r Hội An thẳng tiến mất 3 tiếng. Tối bác ăn cao lầu, dạo phố cổ ngắm lồng đèn đo đỏ...
- Ngày 6: chơi ở Hội An, Ngũ Hành Sơn tới trưa cũng chán r. Bác lại check out về Quy Nhơn, ghé Tôm Kỳ ăn cơm gà chánh hãng, khoảng 5-6g chiều bác sẽ tới quê...Quang Dũng. QN chắc hải sản là đặc sản...
- Ngày 7: Sáng ghé mộ HMT cho biết, ghềnh đá đĩa và hải đăng Mũi Điện khi qua Phú Yên, rồi Vũng Rô đoàn tàu k số...nếu muốn mua cá ngựa sống bác sẽ thấy bán đầy trên đường... Khoảng 3-4g bác sẽ tới Nha Trang, thích lạnh thì leo đèo Khánh Vĩnh lên ĐL (140km, khoảng 3 tiếng).
Tới đây thì e k còn gì để chém nữa. Bác chủ cứ cắt xén, xào chẻ, nêm nếm sao cho hạp miệng là được.
Chúc bác và gđ có chuyến đi an toàn, vui vẻ, thú vị.
E xin hết.