E cũng cùng câu hỏi các bác giúp dùmĐầu tháng 7 này em tính làm 1 chuyến đi từ HCM ra Đà Nẵng, các bác rành đường xá cho em hỏi: từ đây ra Đà Nẵng đi đường nào? đường nào tốt và đừng có qua đèo nguy hiểm? Nếu em dừng 1 chặng để ngủ 1 đêm sáng dậy sớm đi tiếp thì nên dừng ở đâu? Các bác tư vấn giúp em zới!
Trời ạ, từ tết năm rồi, đào mộ lên chi vậy bác !oánh dấu
em đang có y định giủa nam sau làm 1 chuyến đổ bộ miền trung..Trời ạ, từ tết năm rồi, đào mộ lên chi vậy bác !
Tết năm nay đường xá thông thoáng, ngon lánh từ Nam chí Bắc, QL1 cũng như QL14... Các bác tha hồ vi vu du xuân nhé.
Có lẽ chủ đề bàn luận sôi nổi năm nay là đi cung nào, ăn uống ngủ nghỉ, tham quan vui chơi điểm nào và tình hình xxx mà thui.
p/s: Tết năm rồi đoạn Nha Trang - Phú Yên - Quy Nhơn như sa trường...
Có lẽ chủ đề bàn luận sôi nổi năm nay là đi cung nào, ăn uống ngủ nghỉ, tham quan vui chơi điểm nào và tình hình xxx mà thui.
p/s: Tết năm rồi đoạn Nha Trang - Phú Yên - Quy Nhơn như sa trường...
Năm rùi chở bầu về Qui Nhơn, đến Nha Trang là 4h chiều mà về đến QN là 11h30 đêm, nản cho cái cung đường off road, năm nay ko biết khá hơn không nữa???
chặng đi
Ngày 1: Sài Gòn - Đà Lạt (305km)
ngày 2: Đà Lạt - Quy Nhơn (340km)
Ngày 3: Quy Nhơn - Đà Nẵng (320km)
Ngày 4: Đà Nẵng - Huế (100km)
Ngày 5: Huế - Đà Nẵng (100km)
Chặng về
Ngày 6: Đà Nẵng - Pleiku (340km)
Ngày 7: Pleiku - Buôn Ma Thuộc (186km)
Ngày 8: Buôn Ma Thuộc - Sài Gòn (322km)
Ngày 1: Sài Gòn - Đà Lạt (305km)
ngày 2: Đà Lạt - Quy Nhơn (340km)
Ngày 3: Quy Nhơn - Đà Nẵng (320km)
Ngày 4: Đà Nẵng - Huế (100km)
Ngày 5: Huế - Đà Nẵng (100km)
Chặng về
Ngày 6: Đà Nẵng - Pleiku (340km)
Ngày 7: Pleiku - Buôn Ma Thuộc (186km)
Ngày 8: Buôn Ma Thuộc - Sài Gòn (322km)
chặng đi
Ngày 1: Sài Gòn - Đà Lạt (305km)
ngày 2: Đà Lạt - Quy Nhơn (340km)
Ngày 3: Quy Nhơn - Đà Nẵng (320km)
Ngày 4: Đà Nẵng - Huế (100km)
Ngày 5: Huế - Đà Nẵng (100km)
Chặng về
Ngày 6: Đà Nẵng - Pleiku (340km)
Ngày 7: Pleiku - Buôn Ma Thuộc (186km)
Ngày 8: Buôn Ma Thuộc - Sài Gòn (322km)
Theo lộ trinh này của bác thì quá ư là nhàn nhã, hái hoa bắt bướm, chơi nhiều hơn đi...
đúng rồi bác, có bà cả và f1 nên chọn khoảng ngắn đi mỗi ngày tầm 300km cho vợ con thoải mái, tới Đà Nẵng thì dành 1 ngày đi Bà nà Hill, hôm sau ra Huế thăm các lăng vua cho biết nghĩ 1 đêm tại Huế hôm sau về lại ĐN. hoặc bác có thể rút ngắn bớt 1 ngày (ngày thứ 4 và 5 thành Đà Nẵng - Huế - Đà Nẵng). Tổng cộng là 7 ngày cho tour Miền Trung cũng thoải mái ạ.Theo lộ trinh này của bác thì quá ư là nhàn nhã, hái hoa bắt bướm, chơi nhiều hơn đi...