Đà Nẵng - Huế là chui hầm hoặc qua đèo Hải Vân bác ợ. Đèo Cả nằm giữa Đại Lãnh và Phú Yên.Ngày 1 :Sg-> Phú Yên
Ngày 2 Phú Yên ->DN
Ngày 3 tham quan Hội An, Chùa Linh Ứng...cầu Rồng.... tối đi vòng vòng DN
Ngày 4 DN -> Huế tham quan đèo cả, hầm chui, ra Huế tham quan mấy Dinh..
chiều về lại DN
Ngày 5 DN-> QN ngủ lại thành phố Qn, tham mộ HMT, ....
Ngày 6 QN->Đà Lạt , cảm giác leo đèo Khánh Vĩnh rất thích, có nhiều cảnh đẹp.
Ngày 7,8 ở lại hoặc về Sg .
đó là lịch trình em đi hồi năm ngoái, bác tham khảo thêm, mà Dn mùa tết tương đối lạnh nha bác![]()
em lộn, đèo HVĐà Nẵng - Huế là chui hầm hoặc qua đèo Hải Vân bác ợ. Đèo Cả nằm giữa Đại Lãnh và Phú Yên.
Tết này em cũng về Đà Nẵng, nhưng em khởi hành sớm từ 25/12 AL đến 6/1 AL vào lại.
Tết rồi em cũng có đi, và lộ trình em đi như sau:
Ngày 1: Sáng 4h30 xuất phát theo tuyến (QL51 - QL56 - Lagi - QL1A), 16h30 về đến Qui Nhơn nghỉ ngơi, ngắm biển Qui Nhơn.
(Nếu tết này đi mà QL1A xấu thì em sẽ nghỉ lại ở Phú Yên)
Ngày 2: 6h00 xuất phát theo QL1A, 11h30 về đến Đà Nẵng.
Chiều vào thì em đi:
Ngày 1: Đà Nẵng - Nha Trang
Ngày 2: Nha Trang - Vũng Tàu.
Không biết tình hình QL1A đến đâu rồi các bác? Những đoạn nào xấu các bác biết update cho các anh em biết với.
Tết rồi em cũng có đi, và lộ trình em đi như sau:
Ngày 1: Sáng 4h30 xuất phát theo tuyến (QL51 - QL56 - Lagi - QL1A), 16h30 về đến Qui Nhơn nghỉ ngơi, ngắm biển Qui Nhơn.
(Nếu tết này đi mà QL1A xấu thì em sẽ nghỉ lại ở Phú Yên)
Ngày 2: 6h00 xuất phát theo QL1A, 11h30 về đến Đà Nẵng.
Chiều vào thì em đi:
Ngày 1: Đà Nẵng - Nha Trang
Ngày 2: Nha Trang - Vũng Tàu.
Không biết tình hình QL1A đến đâu rồi các bác? Những đoạn nào xấu các bác biết update cho các anh em biết với.
Cứ tết đến lại thấy chộn rộn mặc dù dã qua cả máy chục cái tết, chúc các bác thượng lộ bình an, năm mới nhiều may mắn
Tết này em cũng về Đà Nẵng, nhưng em khởi hành sớm từ 25/12 AL đến 6/1 AL vào lại.
Tết rồi em cũng có đi, và lộ trình em đi như sau:
Ngày 1: Sáng 4h30 xuất phát theo tuyến (QL51 - QL56 - Lagi - QL1A), 16h30 về đến Qui Nhơn nghỉ ngơi, ngắm biển Qui Nhơn.
(Nếu tết này đi mà QL1A xấu thì em sẽ nghỉ lại ở Phú Yên)
Ngày 2: 6h00 xuất phát theo QL1A, 11h30 về đến Đà Nẵng.
Chiều vào thì em đi:
Ngày 1: Đà Nẵng - Nha Trang
Ngày 2: Nha Trang - Vũng Tàu.
Không biết tình hình QL1A đến đâu rồi các bác? Những đoạn nào xấu các bác biết update cho các anh em biết với.
Nếu đi ven biển thì tới Lagi quẹo phải để đi tiếp đường ven biên ra tơi Phan Thiết, đi Hòn Rơm ra tới Lương Sơn, QL1a thì đỡ hơn nhiều.
Vậy là tết này em cũng xuất phát ngày 25 nhu Bác Baolamanh Brvt rồi
Bà cả mình mê đà nẵng lắm mà chưa co dịp thong thả. Năm nay nếu Bc mình xong việc sớm thì sáng 25 đi, nếu không phải đầu h chiều. Nếu đi sáng thì ngày thứ 3 ở đnang chơi, chiều mới đi huế. Còn xuất phát buỏi chiều thì phải xếp lịch lại.
29 bả lại đi Vinh, cha con vẫn ở huế ăn tết nhà nội.
p/s em cũng chưa gặp bác Baolamanh lần nào!!!
29 bả lại đi Vinh, cha con vẫn ở huế ăn tết nhà nội.
p/s em cũng chưa gặp bác Baolamanh lần nào!!!