Em cũng quan tâm. Đường này qua Vũng Rô vô Tuy Hòa.
E đây e đây, e mới đi hồi đầu năm 2014, đường đẹp, cảnh bao đẹp, nhất là khi qua hải đăng Mũi Điện.
Em thì k biết nhưng thấy đi qua Đồng Nai là thấy ngán rồi. sợ xxx ĐN quá, tránh xxx Đồng Nai để tránh rước bực vào thân, với lại QL20 thấy có bác post bài là hạn chế tốc độ rất nhiều, đoạn nào tốt cũng chỉ cắm biển 60 thôi.Đi huong ql13 so với ql 20 đa lat thì như thế nào bác
Thế là em không được hóng thông tin của bác rồi! HicEm thì k biết nhưng thấy đi qua Đồng Nai là thấy ngán rồi. sợ xxx ĐN quá, tránh xxx Đồng Nai để tránh rước bực vào thân, với lại QL20 thấy có bác post bài là hạn chế tốc độ rất nhiều, đoạn nào tốt cũng chỉ cắm biển 60 thôi.
Có mấy đoạn chưa xong nhưng xét toàn diện vẫn hơn QL1. Có anh bạn SG-Gia Lai 12 tiếng, vừa đi vừa nghỉ. Đoạn BMT-Gia Lai hơi xấu nhưng vẫn chạy được, có đoạn đổ nhựa 1/2, 1/2 đá mi, có đoạn đá mi hoàn toàn nhưng đường bằng phẳng. 180km hết 4 tiếng.Em thấy bên thớt đồng xoài gia nghĩa ban mê thuột kêu ca đoạn bmt-pleyku dữ vậy bác
Giờ em ngán nhất là QL1 vì đường đã xấu mà càng về những ngày giáp tết xe đông mà bọn xe khách chạy thì thôi rồi. Em chọn phương án ít nguy hiểm cho gia đình.
Khúc đầu 743 từ QL1 vào hơi khó đi nếu chưa đi đường này lần nào. Vậy bác chọn: TL43-743C-745-747-741 dễ đi hơnCó thể tới đong xoai bằng đg này không bác 743-745-747-741
p/s Bác về hôm nào
Hoặc có thể bác đi tắt từ 43 qua 743 bằng đường A của Khu Công Nghiệp. Còn đầu đường hướng từ ngã tư Bình Phước về k vô được 743 đâu vì đó là cầu vượt Gò Dưa. Qua cầu vượt Gò Dưa thì qua đường 743 rồi. Còn bác đi từ hướng Suối Tiên về thì rẽ vô 743 được luôn
Em đã lên lịch trình ra Bắc qua Đà Lạt Nha Trang ven biển v.v...Nhưng hôm qua đọc báo Tuổi trẻ mô tả QL1 Tết sợ quá. Chuyển qua QL14 thôi.
Ngày mai em về rồi. Vì F1 em còn nhỏ nên em đi sớm để những ngày sau xuất phát muộn tí cho F1 ngủ nghỉ và ăn sáng xong mới khởi hành.Có thể tới đong xoai bằng đg này không bác 743-745-747-741
p/s Bác về hôm nào
Ngày mai (1): 16h em xuất phát lên Đồng Xoài ngủ lại (150km)
Ngày thứ 2: Đồng Xoài - Pleiku (450km) khoảng 7h sáng xuất phát
Ngày 3: Pleiku - Đà Nẵng (350km) cũng 7h sáng xuất phát.
Khách sạn ở Đồng Xoài và Pleiku em đã đặt phòng xong hết rồi.