Ngày thứ 2 của bác là thứ 1 của em. Em x phát 3h30, tối sẽ đến pleiku. Vậy gặp bác là cái chắc kaka. Em bỏ đà lat nha trang vào h chót. Nếu đc sáng 26 em đua vợ con đi thăm thú komtum rồi dzot húe luôn. Ngủ nghỉ thì tới đó tìm cũng đc
Ơ, ở thớt bên kia bác bảo vệ quan điểm đi QL1 một cách ráo riết vậy mà qua đây bác đổi hướg rồi? Vậy là tình hình QL1 tệ lắm hả bác?Ngày mai em về rồi. Vì F1 em còn nhỏ nên em đi sớm để những ngày sau xuất phát muộn tí cho F1 ngủ nghỉ và ăn sáng xong mới khởi hành.
Ngày mai (1): 16h em xuất phát lên Đồng Xoài ngủ lại (150km)
Ngày thứ 2: Đồng Xoài - Pleiku (450km) khoảng 7h sáng xuất phát
Ngày 3: Pleiku - Đà Nẵng (350km) cũng 7h sáng xuất phát.
Khách sạn ở Đồng Xoài và Pleiku em đã đặt phòng xong hết rồi.
Em bảo vệ vì đi lên Đà Lạt rồi xuống Nha Trang cũng như không. Còn QL1 xấu nhất là đoạn từ NT trở ra. Vì vậy để tránh đường xấu và tránh đường đông cuối năm để chọn đường tốt hơn và an toàn hơn là QL14 bác à.Ơ, ở thớt bên kia bác bảo vệ quan điểm đi QL1 một cách ráo riết vậy mà qua đây bác đổi hướg rồi? Vậy là tình hình QL1 tệ lắm hả bác?
Em đã pm số đt của em cho bác. Có gì bác alo em nhé.Ngày thứ 2 của bác là thứ 1 của em. Em x phát 3h30, tối sẽ đến pleiku. Vậy gặp bác là cái chắc kaka. Em bỏ đà lat nha trang vào h chót. Nếu đc sáng 26 em đua vợ con đi thăm thú komtum rồi dzot húe luôn. Ngủ nghỉ thì tới đó tìm cũng đc
Sáng 25 hẹn nhau ở Đồng Xoài ăn sáng rồi cùng đi luôn bác.
Các bác thử nghiên cứu cung này xem ah : GS-DL - DT723-DT652 -QL26- Pleiku- Ngọc Hồi - Đà Nẵng xem sao các bác , từ
Sáng nay nhạc gia nhà e leo lên xe giường nằm Lam Định chạy suốt đi tiền trạm r, đến tối mai qua kênh online này e sẽ quyết đi QL1 hay QL14...
Bác post ít ttin nhé. Tks bác.Sáng nay nhạc gia nhà e leo lên xe giường nằm Lam Định chạy suốt đi tiền trạm r, đến tối mai qua kênh online này e sẽ quyết đi QL1 hay QL14...
Đi kỹ như bác thì đi đường nào cũng ok, vừa đi vừa ngắm cảnh, chụp hình cúng facebook. Bác nhớ chụp hình nhiều làm tường thuật hành trình nhé . Em đang nghiên cứu kế hoạch tết lên Buôn Đôn mua Amakong về ngâm rượi.Ngày mai em về rồi. Vì F1 em còn nhỏ nên em đi sớm để những ngày sau xuất phát muộn tí cho F1 ngủ nghỉ và ăn sáng xong mới khởi hành.
Ngày mai (1): 16h em xuất phát lên Đồng Xoài ngủ lại (150km)
Ngày thứ 2: Đồng Xoài - Pleiku (450km) khoảng 7h sáng xuất phát
Ngày 3: Pleiku - Đà Nẵng (350km) cũng 7h sáng xuất phát.
Khách sạn ở Đồng Xoài và Pleiku em đã đặt phòng xong hết rồi.