Kính các bác,
Em đi QL 51 hàng ngày vì em ở SG nhưng cty lại dưới Phú Mỹ. Theo kinh nghiệm của em thì thế này: QL 51 hay Phà Cát Lái thì đều có sự rủi ro như nhau. Các bác không biết chứ có nhiều lúc QL 51 nó kẹt xe mà em xem được mấy bộ phim trên xe vẫn chưa hết kẹt (phóng đại tí
). Cho nên em chỉ dám khuyên các bác là trên đường từ nhà xuất phát đến trước cầu Sài gòn thì các bác nên nghe thông tin giao thông trên VOH hoặc VOV để chọn hướng di chuyển thích hợp. Như hôm qua nè, em nghe bảo XLHN kẹt từ cầu Rạch chiếc --> trạm thu phí thế là em ngoặt Phà Cát Lái luôn. Thực ra phà Cát Lái chỉ bị đoạn tỉnh lộ 25B chật và đông xe container thôi (buổi sáng) chứ chạy tà tà thì vẫn nhanh hơn đi QL 51 bây giờ. Thêm nữa là các bác ra VT thì nên tranh thủ quay về SG tầm 1, 2 giờ chiều để tránh kẹt xe vì tầm 3 -> 4h chiều thì rất đông xe máy.
Chúc các bác lái xe an toàn
Em đi QL 51 hàng ngày vì em ở SG nhưng cty lại dưới Phú Mỹ. Theo kinh nghiệm của em thì thế này: QL 51 hay Phà Cát Lái thì đều có sự rủi ro như nhau. Các bác không biết chứ có nhiều lúc QL 51 nó kẹt xe mà em xem được mấy bộ phim trên xe vẫn chưa hết kẹt (phóng đại tí

Chúc các bác lái xe an toàn