Uhm, chạy một mạch, 8h sáng SG xuất phát, 12h trưa ăn quán Cây Bàng - Mũi Né, 2h chiều đi Nha Trang ( ăn trưa 2 tiếng ! ), 1h sáng qua Đèo Cả, 6h sáng ăn sáng ở Đà Nẵng, 11h10p Thành Cổ - Quảng Trị ! Mình lái xe toàn uống Red Bull. Chiều 3h ngủ được 1 chút...Không ngủ luôn ha bạn ? Gia đình thuê bạn cũng liều quá ha.
Còn đoạn từ Nha Trang đến Quảng Ngại sao bác , bác giúp anh e tỏ thêm tí thông tin đi ạĐường từ Đà Nẵng ra vinh rất là đẹp các bác ạ
Tết nay e đi từ Đà Nẵng đến Nha Trang nên hóng luôn!Còn đoạn từ Nha Trang đến Quảng Ngại sao bác , bác giúp anh e tỏ thêm tí thông tin đi ạ
Đoạn qua TP.Quảng Ngãi đến Quảng Nam đường đang làm hơn xấu khoảng 5 km!
Từ Quảng Nam kiến nghị bác tìm đường đi Cửa Đại (Hội An) á, đường đẹp mướt!
Cám ơn bác.Tết nay e đi từ Đà Nẵng đến Nha Trang nên hóng luôn!
Đoạn qua TP.Quảng Ngãi đến Quảng Nam đường đang làm hơn xấu khoảng 5 km!
Từ Quảng Nam kiến nghị bác tìm đường đi Cửa Đại (Hội An) á, đường đẹp mướt!
E nể bác luôn nhưng bác đã đi đến nơi về đến chốn như vậy là chúc mừng bác rồi.Uhm, chạy một mạch, 8h sáng SG xuất phát, 12h trưa ăn quán Cây Bàng - Mũi Né, 2h chiều đi Nha Trang ( ăn trưa 2 tiếng ! ), 1h sáng qua Đèo Cả, 6h sáng ăn sáng ở Đà Nẵng, 11h10p Thành Cổ - Quảng Trị ! Mình lái xe toàn uống Red Bull. Chiều 3h ngủ được 1 chút...
Tết nhất rồi mọi nẻo đường nên cẩn thận an toàn là trên hết các bác nhé . E k nói ngoa nhưng sức e chạy xe cũng lì lắm , có đôi khi cũng chạy rốn rốn tí nhưng nhiều khi bị ngủ trong tâm giờ ngồi ôn lại cảm giác vẫn sờ sợ đó các bác . Vì vậy theo em , đến lúc các bác cảm thấy mình buồn ngủ thì nên ghé vào lề cây xăng nào đó chợp mắt đi một lát ( nếu ban đêm thì các bác nhớ hạ kính he hé nếu như k nổ máy và nên nhớ khóa cửa an toàn .Thực ra ban đêm đậu ở quốc lộ gió rất lớn nên k nhất thiết để nổ máy mà cũng nên tranh thủ cho nó nghĩ tí ) tết đến nên đôi khi mấy anh đạo tặc biết mình mệt mỏi nên cũng sẽ " me " mình đấy các bác .
Nhân dịp năm mới em cũng đại diện toàn thể gia đình e , xin chúc các bác năm mới được nhiều bình an và thắng lợi . Thượng lộ bình an các bác nhé .
Nhân dịp năm mới em cũng đại diện toàn thể gia đình e , xin chúc các bác năm mới được nhiều bình an và thắng lợi . Thượng lộ bình an các bác nhé .
Đường Thanh Niên ven biển hả bác?Tết nay e đi từ Đà Nẵng đến Nha Trang nên hóng luôn!
Từ Quảng Nam kiến nghị bác tìm đường đi Cửa Đại (Hội An) á, đường đẹp mướt!
Chết mịa luôn , thà xa 1 tí nhưng e đẵm 80 90 ok hơn là 5 10 15 20Nha trang quảng Ngãi đường xấu bác ạ