Em nhớ không lầm thì đường nầy có bảng cấm oto nhưng ít thấy CA nên cũng cóôt qua cầu.Cầu nầy rất nhỏ chỉ vừa cho xe 7c,dể gây bức xúc cho 2 bánh vì đường cấm oto......Bác đi xuống Đặng Văn Bi cho nhẹ cái đầu.
Em không thấy bảng cấm, chỉ có chiều ngược lại thì có thấy. Tuy nhiên, mấy anh taxi cũng không cần để ý biển, cứ dzọt qua hoài. Nói chung rất căng thẳng khi bị 2B bao vây xung quanh... Ở sau thì 2B thúc tới, ở trước mặt thì cũng 2B hăm hở lên cầu, chưa kể đợi hơi lâu chút là 2B đứng chật đường vì cứ lấn qua trái.