BD-BP:Em vừa đi về. BMT đêm giờ tầm 15-17 độ. Có mấy trạm BD, BP hình như 15k, 20k, còn khúc Đắk Nông trở đi toàn 35k. Đi đường Chơn Thành đường đẹp mà không có dân cư. Từ Đắk Nông tới BMT chạy đúng là được. Có chim mồi. Gài cán vạch liền và vượt nơi cấm vượt. Biển báo thì rõ ràng nên theo đó mà đi thì em nghĩ khỏi lăn tăn. Đi tèn tèn nghỉ ăn sáng cafe 2 lần cỡ 7h tới. Không riêng QL14, quanh Đắk Lắk xxx khá bẩn. Em đi QL26, QL27 trạm cũng dày đặc và cũng có trò gài. 60km mà 4 trạm.
Vụ ăn uống em tự mò nên mấy chỗ không ưng. Ở ks Mai Anh đường Lý Tự Trọng chiều tối có bán cơm sườn ăn được (ks nằm gần giao lộ LTT với QL14, đối diện coopmart). Ăn sáng có hủ tiếu nam vang Bà Xuyến đường Bà Triệu mặt hoa viên thành phố.
- Nếu đi QL 13: 2 trạm x 20.000đ (đường xa hơn nhưng rộng, thoáng, ít biển khu dân cư);
- Nếu đi ĐT 741: 2 trạm x 15.000đ. (đường gần hơn nhưng hẹp hơn, nhiều biển khu dân cư).