OSOM
23/4/07
9.160
10.190
113
Nha trang :
- Ăn sáng : khu vực xung quang Ngô Đức Kế, Hồng Bàng,Nguyễn Thị Minh Khai... rất nhiều quán, thực đơn phong phú.
- Ăn trưa/tối : nếu ăn cơm nên đến các tiệm ở đường Hoàng Văn Thụ
- Nhậu : tùy sở thích (trong nội ô, Hòn Chồng, Phạm Văn Đồng..)
- Nem Ninh Hòa : đường Lê Thành Phương.
 
Hạng C
2/6/07
898
459
63
41
hành tinh
NguyenMobile nói:
Sáng thứ 5 em đổ NT nè, bác chủ định đi ngày nào? Sắp xếp đi chung cho vui
EM cũng đi Nha Trang sáng thứ 5 (ngày mai), EM dự kiến đi lúc 5-6g sáng!
 
Hạng B2
27/8/10
365
137
43
Sài gòn - Đà Lạt
Vậy sáng mai thứ 5 nhóm đi NT đã có 3 chiếc, em và bác congtu_love hẹn nhau ở cơm tấm Kiều Giang, ra đến Dầu dây khoảng 7h là gặp bác imisnothing nhé
Ps: Bác imisnothing có bộ đàm thì mở kênh 1 OS để tiện liên lạc nhé
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
14/9/07
138
22
18
55
NguyenMobile nói:
Sáng thứ 5 em đổ NT nè, bác chủ định đi ngày nào? Sắp xếp đi chung cho vui
Kế họach là sáng thứ sáu 28/12 em mới đi. Nếu không em đi cùng các bác.
 
Hạng B1
5/5/09
72
11
8
Nếu các bác chưa đặt phòng thì em có ngu kiến như vầy: ở NT thường vào các dịp lễ Tết, khách sạn hay tăng giá ảo lắm, nghe giá xong chắc "đứng hình luôn" vì giá tăng gấp 2-3 lần ngày thường. Nên chi nếu chưa đặt phòng, mà lại thấy giá không hợp lý, các bác cứ vào thẳng mấy cái ks 3-4 sao trở lên mà ở (dọc Trần phú hay đường sau trần phú cũng được - sát biển), giá cả không cao hơn so với mấy cái ks tư nhân chuyên chặt chém anh em nhân dịp lễ.
Đường xá thì đoạn từ Phan thiết đến Phan rang không phải xấu đâu, mà là cực kỳ xấu - chạy nên cẩn thận chứ chạy ào ào thì đau lòng cho con xe lắm. Ra tới Phan rang, đoạn đường tránh mới làm lại, rất đẹp nhưng mỗi tội cắm biển khu dân cư quá xá dài, cứ tà tà mà đi nha, đừng vội vã coi chừng ăn đạn. Đối với đường qua Đồng nai, chắc các bác cũng biết rồi - cứ theo luật nhà nước mà thực hiện, đặc biệt là đoạn qua Xuân lộc - anh em ở đây thuộc hàng "khó ở" nhất của tỉnh Đồng nai - hết sức lưu ý.
Còn về việc ăn uống trên đường, ăn sáng quận 9 cũng được, còn không cứ chạy ra tới Trảng bom, vừa vô thị trấn bên tay phải - chỗ có đường song hành với quốc lộ - có mấy quán hủ tiếu ăn cũng được. Em thì hay làm cách này, vì nghỉ ở Trảng bom cho mấy nhóc với bà cả đi tới đi lui rồi sau đó đua thẳng đến khu Cà ná mới ăn cơm trưa. Có bác nào nói ở trên, vừa qua Phan thiết, bên phải có quán cơm Tà zon ăn cũng ngon; em cũng công nhận quán đó nấu đồ ăn tương đối khá; nhưng ngày lễ tết thì bán buôn giống cửa hàng mậu dịch thời bao cấp vậy, các bác cẩn thận chứ không khéo coi chừng lại mất vui cho chuyến đi - em thì kiếu cũng hơn 3 năm nay rồi chứ trước đây quán đó luôn là ưu tiên 1.
Đi đến đâu ăn đặc sản địa phương đến đó, ăn chơi ở NT thế nào thì trên 4rum cũng khá nhiều các bác chịu khó lục lại. Hồi trước thì ăn hải sản anh em hay chạy ra ngoài Cầu mới để ăn vì giá cả hợp lý, mát mẻ. Nhưng bây giờ ở Nha trang cũng có quán rồi, nằm ngay bờ kè mới mở dưới chân cầu Trần phú - hình như tên Hoa biển (có bác nào đã nói ở bên trên) - quán này em thấy ăn uống giá cả cũng hợp lý, lại được ở ngay thành phố không mất nhiều công đi lại.
NT không chuyên về dê như Phan rang, tuy nhiên cũng có 1 quán dê ăn hơi lạ - hơn nhau ở cái nước chắm, quán nằm trên đường Lê Hồng Phong hướng về phía đường đi về lại SG, quán lại nằm trong hẻm nên muốn đến, các bác đi theo đường Nguyễn thị minh khai, đến ngã ba với Lê hồng phong thì rẽ trái, đi khoảng 200m thấy cây xăng bên trái thì biết sắp tới quán - chịu khó dừng xe lại hỏi người dân ở đó dùm em nha (vì chạy vô hẻm mà - hẻm to yên tâm ôto).
Chúc các bác đi chơi vui vẻ, có gì còn théc méc cứ lên đây, anh em 4rum lại hướng dẫn tiếp.
 
  • Like
Reactions: Rose 861