Hạng C
10/9/11
538
7
18
SANG DANG nói:
-<span style=""color: #800080;""> NHưng nếu cháu thích ăn Mỳ..... thì lamdat chính là Bố Cháu</span>
tongue4.gif
tongue4.gif



Vậy là sao ta ? Hỏng hiểu
Có gì khó hiểu đâu: vì ông lâm tặc thường đi trồng rau và tưới cây nhiều nơi, mà lại hay thích ăn mì, đặc biệt là mấy cọng mì xoắn xoắn mới chịu...
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
 
Hạng D
27/9/09
4.015
87
63
trăm điều vui
Aka358 nói:
1. Tại sao anh em nhà FFC thích chạy Ford?
2. Ngồi trên Ford chúng ta cảm giác thế nào?
3. Tính cách của những người đi Ford?
Những câu hỏi trên em đưa ra là có lý do đó ạ. Đọc trên diễn đàn thấy các bác nói đi Ford manly, thể hiện mạnh mẽ, vừa túi tiền... nói chung là thể hiện bản lĩnh "đàn ông".
Trở lại vấn đề, đây giống như một câu hỏi trắc nghiệm tính cách. Qua trả lời của các bác tại thớt này và thớt tham gia đội bóng thì em té ngửa. Hy vọng thành lập đội bóng FFC thật là mong manh quá đi thôi.
20.gif
20.gif
20.gif
Lubu hôm nay mới thấy cái thớt này, đọc hết và thấy nhiều ý tưởng hay, em cùng ý nhưng đến đoạn này thì mới biết lão Súng lừa nhà mềnh. Ném đá mạnh tay thôi các Bác. In ít thì cũng phạt. Bác Súng muốn anh em phạt hay tự phạt thì lên tiếng đê :mad::mad:
 
Hạng D
13/1/11
1.235
44
48
14
lamdat nói:
Aka358 nói:
Hy vọng thành lập đội bóng FFC thật là mong manh quá đi thôi.
20.gif
20.gif
20.gif
Bác nên lập hội Tạt Lon-Bú Hút.....!
Em đăng ký 1L:D:D:D:D:D:D:D:D:D
Một điểm chung là đa số FFcers đều có tuổi (già cả :D), một thời ham mê quả bóng tròn đã qua lâu rồi, thậm chí bây giờ bóng méo cũng nhiều bác đã chê
21.gif
nên việc thành lập đội banh thời điểm nào cũng là khó khăn cả. Hiện nay ở FFC có mấy Hội sau:
1. Hội Trà đạo (tập trung những ông ít ham tạt lon, bú hút, rảnh về trưa ưa chém gió...)
2. Hội BOKE (Tạt lon, bú hút không có kế hoạch... thường rảnh về chiều)
3. Hội Bơi (Do bác Minhpham làm hội trưởng... tập trung một số ông bị chém văng từ các hội trên)
24.gif

4. Hội Cafe cuối tuần (tùm lum cả, hội này cũng bộc phát lắm... chả có kế hoạch gì)
5. Hội Telit (...)
6. Hội xe đạp và leo núi
080402cool_prv.gif

7. Hội đá banh (khó thành lập - nếu muốn thì ta mua luôn một đội
21.gif
)
8. Em đang tính lập một hội ... (nhậu chết bỏ mà khi đi nhậu không cần xin phép vợ
tongue4.gif
), có bác nào dám tham gia không?
 
Hạng D
DSD2 nói:
8. Em đang tính lập một hội ... (nhậu chết bỏ mà khi đi nhậu không cần xin phép vợ
tongue4.gif
), có bác nào dám tham gia không?
OK bác, không cần xin phép nhé...thề nhé!
Có sẵn 3 thành viên :
DSD2-Aka-lamdat....tối nay làm thử Bia Tươi đê!:D
 
Hạng B2
21/7/11
252
3
28
33
Aka358 nói:
Các bác trả lời nghiêm túc nhé!
1. Tại sao anh em nhà FFC thích chạy Ford?
2. Ngồi trên Ford chúng ta cảm giác thế nào?
3. Tính cách của những người đi Ford?
Cám ơn các bác đã xem và cho ý kiến.
1- Nó thích mình (vì xẻng có bi niu thôi), làm gì có chuyện mình thik nó..
2- Đang luyện võ công... Cái người hay nói cách nhơn dzăn là cảm giác lái..
3- Hay tự sướng...





























































































































































Ký tên: Bạn Kubin
24.gif
24.gif
24.gif
 
Hạng B2
24/12/11
256
4
18
42
Aka358 nói:
Các bác trả lời nghiêm túc nhé!
1. Tại sao anh em nhà FFC thích chạy Ford?
2. Ngồi trên Ford chúng ta cảm giác thế nào?
3. Tính cách của những người đi Ford?
Cám ơn các bác đã xem và cho ý kiến.
RẺ TIỀN
NHANH SAY
MAU TỈNH
 
Hạng D
13/1/11
1.235
44
48
14
@Lamdat: bia tươi hả? Khi đã máu thì đừng hỏi nha! Có chơi thì alo nhé :D
 
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
67
Sài Gòn
<span style=""color: #0000ff;"">?????????????????????? thiệt không bác???????????????????????????</span>
ronglua nói:
Xe Ford:
  1. Hợp khả năng túi tiền, không cao cấp cũng chẳng phải bèo.
  2. Bảo trì bảo dưỡng kg "đau" như Audi hay Mẹc. Thay thế sửa chữa cũng không đến nỗi thắt ruột.
  3. Vì là xe hơi "bèo" nên quăng đâu cũng được chẳng phải lo. Đặc biệt dễ cho bạn bè, bà con hay anh em mượn mà không thấy xót.
  4. <span style=""color: #ff0000;"">Hơi hao xăng</span> nhưng bù lại không đụng hàng với Taxi nhan nhản khắp phố.
  5. Thân xe cứng cáp không ngại va chạm những lúc say xỉn...hehehe
Quên việc nữa, tính cách của dân đi xe Ford: thoải mái không keo kiệt, làm ra làm, chơi ra chơi, không mang chất bụi bặm như cao bồi xứ Mẽo (Dzụ này cũng hơi lạ ta....
033102bebe_1_prv.gif
033102bebe_1_prv.gif
033102bebe_1_prv.gif
)