Chúc mừng bác chủ thớt bán được xe, xe bác ngon vậy, bị phần đuôi nhằm nhò gì. Chúc mừng bác nào (cũng trong OS) mua được em nó.
Xe acc90 của em, cách đây 6 tháng người trả 200chai rùi, nhưng em vẫn để đi, không bán. Vừa rồi thấy mục vài chổ viền kính, vác đi làm đồng, tháo ra thấy mục tùm lum tà la luôn, nên sơn toàn thân luôn. Thấy máy có vẻ tầm 6-7 tháng nữa cũng phải làm nên em làm máy luôn. Hix, tốn hết 28 chai (riêng phần gầm, nhún, lắp, đèn, điện, giải nhiệt,... đã ngon lành rồi- lần này không đụng vô) xót nghê. Nhưng được cái ngon như hồi mới nhập về từ những năm 90. Xe cũ bây giờ dễ gì kiếm em nào trên 15 tuổi mà còn zin nguyên vẹn,... Ví như xe em bây giờ 210 chai dễ gì người ta mua cho, nhưng em cũng chẳng bán. Đã thích bán, thích mua thì cứ mò tận xe mà check thôi à.