Thảo Luận Chung Em khâm phục bác này quá

Hạng C
5/6/09
666
5.391
93
48
Bác này có phải là bác thảo luận với CSGT vụ không phải dừng đỗ xe sau biển cấm dừng đỗ vì sự cố không nhỉ? Em thấy giống quá.
Cool, em xin bái phục.
 
Hạng B1
20/10/12
61
1
0
Tây Ninh
Cãi hay thật, nhiều lúc em biết em đúng, đứng nói mãi mà xxx cứ dắt như dắt heo, 2 xị. thế là hết. mồ hôi nước mắt ra đi sao mà dể dàng quá
 
Hạng B2
26/3/10
146
2
0
Em thấy lý lẽ của bác này quay đi quay lại lại quay về "người ta đi sao tôi đi vậy", chứ có phải cảnh sát bắt láo và bác ấy cãi thắng vì bác ấy đúng đâu.

@5:27 bác ấy nói "Ở Hà Nội hiện nay... anh không thể đủ biên bản, không thể đủ người để giải quyết được... nếu mà tôi đi đúng làn thì sẽ gây ách tắc..." -> bác ấy biết mình đi sai làn mà vẫn cãi chày cãi cối.

Em nghĩ dám làm dám chịu, cố tình phạm luật để tiết kiệm ít thời gian thì cũng nên chấp nhận rủi ro chứ nhỉ. No pain no gain mà.
 
Hạng D
21/6/12
4.497
3.061
113
Tinabien nói:
Bác này có phải là bác thảo luận với CSGT vụ không phải dừng đỗ xe sau biển cấm dừng đỗ vì sự cố không nhỉ? Em thấy giống quá.
Cool, em xin bái phục.

ẢNH CHỨ AI NỮA!
 
mx1 confirmed
Hạng B2
6/11/12
325
146
43
Phục bác này quá, còn bắt xxx xin lỗi mới ghê chứ
 
Hạng C
5/6/09
666
5.391
93
48
Cái chính là bác ấy thấy mình không sai, và cái camera để làm bằng chứng cũng như hiểu rõ luật. Luật VN hiểu thế nào cũng đúng, mấy ông CSGT không giải thích nổi mấy cái lỗi nếu bị bắt bẻ nên đành chịu. Nghe nói là bây giờ quay camera là có đầu trọc chụp giật liền. Thế mới ghê chứ.