andynghiem nói:
Quỳnh Rùa nói:
Với 200 chai thì cái nick của em đủ là tài sản thế chấp cho bác rồi. bao giờ 2 tỉ thì em đưa 1 cái xe tải lạnh hoặc cái xe em đang chạy cho bác làm tin. Còn 20 tỉ thì em đưa cái miếng đất 400 m2 đang để trống ở Bình Thạnh. 200 tỉ thì em đưa cái công ty em đang làm cho bác.
Quỳnh Rùa nói:
Hí hí.... em là tỷ phú thời gian mà.
tất cả em có nhờ Forex đó! Đặt 1 ăn 100 nên em phất mau vậy.
Bác chủ đưa em 200tr, trong vài ngày ngồi không em cũng kiếm vài chục đến vài trăm gọi là....
2%/tháng tiền lời của bác chủ chỉ là muỗi thôi.
Bác làm em mặc cảm ghê gớm .
.
Em cũng khoái cái món Forex này lắm, biết nó từ 5-6 năm trước nhưng lần lữa hoài ko dám chơi, Forex có thể coi là một nghề ổn định ko bác.
Có chứ. Mình làm gì lâu và yêu nghề cũng sẽ trở thành chuyên gia. Ví dụ đánh banh nhiều thì được gọi là CHUYÊN GIA NGHIÊN CỨU CÁ ĐỘ BÓNG ĐÁ.
Chơi Forex cũng vậy thôi.
Giờ em chả làm gì, chỉ online coi giá lên xuống, mua vô bán ra....... Trong túi quần lúc nào cũng có 50 chai. Buồn buồn lấy ra dùng tay đếm chơi cho bớt tự kỉ.