không lấy vào kịp là hốt chiếc ỉn rồi
quá ẩu quá nguy hiểm nếu là em lái kia em sẻ lách vào len trong chủ lách len ngoài nguy hiểm quá
quá ẩu quá nguy hiểm nếu là em lái kia em sẻ lách vào len trong chủ lách len ngoài nguy hiểm quá
Ở những khoảnh khắc quan trọng như thế chỉ hành động theo bản năng thôi chứ time đâu mà suy tính chọn bên nào. Nếu bản năng đúng thì như clip trên, sai thì...
Nói chung là phải đề phòng, em đang lấy đà lên dốc nhưng phán đoán nên thắng kịp, trể 1 giây thôi là em tiển.
Từ hồi em học B2 xong mỗi khi đi 2b gặp xe 4b lên dốc, xuống dốc, quay đầu,... là em nhường + né xa hết. Vì đã từng cầm lái rồi nên biết rõ lúc ấy chân phải bác tài đang ở bên ga
Hàng "đào" lên mà còn hot với nhiều bác hen![]()
Vì nó quá hay