Chủ đề tương tự
Chia buồn cùng bác. Một số người lái yếu mà cứ thích chạy bám đuôi xe hơi, đến lúc thắng gấp lại không xử lý được.
Năm ngoái cũng có thằng nó phang nhẹ vào đít xe em, lên ngang cửa xe nó còn chửi mình nữa mới mất dạy chứ. Em kêu nó đứng lại, nó cũng đứng nhưng cách 1 đoạn, em tấp lề mở cửa cầm cái tuýp mở bánh xuống, thế là nó chạy mất dép. Cái bọn này nó vừa ngu vừa lỳ
Đúng rồi bác, suy nghĩ thế cho nhẹ đầu.Chia buồn cùng bác.
Ra làm bảo hiểm cho nhẹ đầu.![]()
cũng may không bị bể đèn, chỉ trầy cản sau
hj, thế không phải rồiSáng em đi ngang có thấy, bác chủ đứng sau xe đang gọi điện, chắc gọi cho bảo hiểm hay CA hả bác?
chuyện nhỏ như này cần gì đến CA hay BH ngay lúc đó làm gì bác, em vẫn ngồi trên xe và đi luôn chứ ko xuống, thấy nó lách xe bỏ chạy em cũng chả buồn đuổi theo.
ngồi trên xe nghe tiếng rầm rất lớn nên cứ nghĩ bể đèn hoặc nứt cản rồi ấy chứ, nhưng đến cty xuống xem thì chỉ bị nhiều vết trầy cắm sâu vô thôi