Vấn đề chính của em là nhờ các anh CSGT truyền công tác tư tưởng văn hóa giao thông chứ em không nói đúng hay sai, các bác cứ bình loạn bốn một hai và không phân làn...làm cái gì nhỉ
Chính xác, em sẽ rút kinh nghiệm lần sauBác nên dùng điện thoại chụp hình lại có số xe làm bằng chứng, đưa cho XXX xem, hay bắn qua cho họ, sau đó gửi cho báo đăng lên nữa. ý thức 1 số xe 4B kém, coi thường mọi người, Nếu không có XXX gắt thì bác thấy GT xe 4B ở VN còn loạn nữa.
Dạ em cũng đang rảnh và cũng mong muốn đóng góp chút ít nào để cải thiện tình hình hỗn loạn giao thông như hiện nay.Bác chủ thớt rảnh quá hà ... lo chạy về nhà sớm không lo
Dạ em cũng đang rảnh và cũng mong muốn đóng góp chút ít nào để cải thiện tình hình hỗn loạn giao thông như hiện nay.
Bác chủ phải nắm luật cho tốt rồi mới làm " từ thiện" nhé bác vì bác làm như vậy mà gặp mấy xxx k nắm luật nữa gọi vào tranh luận đuối lý cho đi làm kẹt xe hơn đó bác. Còn về văn hoá gt thì vẫn phải đi đúng luật và xe nào vào trước thì đi trước. Theo mình nghĩ hôm đó bác chủ nhìn xuống đồng hồ km của bác chắc đang chay 50km/h vậy là sai luật vì đang chạy wa tốc độ cho phép đó bác hihi
EM ủng hộ bác chủ ạ, dù không biết có bị vi phạm luật hay không nhưng 2 chiếc xe làm ảnh hưởng tới cả 1 đoàn bên sau thì cũng nên được nhắc nhở chứ.
EM ủng hộ bác chủ ạ, dù không biết có bị vi phạm luật hay không nhưng 2 chiếc xe làm ảnh hưởng tới cả 1 đoàn bên sau thì cũng nên được nhắc nhở chứ.
Bác có thấy công bằng k khi xe 4b dc chạy trên 2 làn mà theo bác chỉ xếp hàng dài bên trái chờ 3 đến 4 lược đèn mới wa được còn 2b cứ thế mà wa vậy sao 4b k đi làn ngoài để ai đến trước đi trước thì lúc đó trật tự và có văn hoá xếp hàng nữa ok
Lại muốn thể hiện cái não ngắn của mình nữa rồi, lên đây post bài thì mọi người góp ý, phân tích việc làm đó có đúng hay sai, nên làm hay ko .. chứ chả nói ai hay hơn, Lại muốn hơn thua. Em thử xem từ đây về cuối cuộc đời còn lại của bác xem bác có hành xử đúng như cái thứ văn hóa giao thông mà bác đang theo đuổi hay không nhé.Bác cũng nên động não đọc kỹ tí xíu, ở đây chỉ nói về văn hóa giao thông chứ không nói chuyện đúng sai hay sai.