Mình cũng bị, mới bước xuống xe đưa 2f1 vào trường, quay ra thấy 113 đứng chờ sẳn (biển cấm đậu)truonghd nói:Đón con mà cũng bị phạt, vậy mốt liwaj trường nào có chổ đậu xe cho con học
Mà xxx nhà ta chỉ lợi dụng tình hình vậy thôi
Cải nhau um sùm, bà con bu lại xem.
vậy chớ sao cụtruonghd nói:Đón con mà cũng bị phạt, vậy mốt liwaj trường nào có chổ đậu xe cho con học
Mà xxx nhà ta chỉ lợi dụng tình hình vậy thôi
nhà trường muốn thu hút nhiều học sinh thì phải tạo thuận lợi chỗ đậu xe cho phu huynh : xin phép anh Chánh anh cớm gì gì đó là việc của Ban Giám Hiệu nhà trường
Hoan hô bác ko làm hư xxx.
Chê trách bác đã vi phạm luật.
Nói thêm: cổng trường giờ toàn 4b, giờ học sinh vào học và tan học là kẹt xe um sùm cả, nhất là mấy trường xịn. Em cũng đi 4b, nhưng đón con nên đi 2b thui, đỡ kẹt xe. Trường cả ngàn học sinh, tưởng tượng cả ngàn chiếc xe mà đậu thì đường đâu mà đi, ai cũng muốn đón con mình, cuối cùng là kẹt xe và ách tắc giao thông. Em ví von, chứ chừng 30 chục chiếc 4b đậu trước cổng trường đón con thì ... xin lỗi, chính các bác đón con cũng không đi ra nổi luôn chứ đừng nói là người ko đi đón con.
Ném đá em chịu, nhưng ngày nào em đi cũng toàn bị kẹt ở cổng trường sáng trưa chiều, nội 2b đậu mà ko còn chỗ đi, chứ đừng nói 4b đậu.
Chê trách bác đã vi phạm luật.
Nói thêm: cổng trường giờ toàn 4b, giờ học sinh vào học và tan học là kẹt xe um sùm cả, nhất là mấy trường xịn. Em cũng đi 4b, nhưng đón con nên đi 2b thui, đỡ kẹt xe. Trường cả ngàn học sinh, tưởng tượng cả ngàn chiếc xe mà đậu thì đường đâu mà đi, ai cũng muốn đón con mình, cuối cùng là kẹt xe và ách tắc giao thông. Em ví von, chứ chừng 30 chục chiếc 4b đậu trước cổng trường đón con thì ... xin lỗi, chính các bác đón con cũng không đi ra nổi luôn chứ đừng nói là người ko đi đón con.
Ném đá em chịu, nhưng ngày nào em đi cũng toàn bị kẹt ở cổng trường sáng trưa chiều, nội 2b đậu mà ko còn chỗ đi, chứ đừng nói 4b đậu.

Em cũng nghĩ như bácLápXeĐộp nói:Hoan hô bác ko làm hư xxx.
Chê trách bác đã vi phạm luật.
Nói thêm: cổng trường giờ toàn 4b, giờ học sinh vào học và tan học là kẹt xe um sùm cả, nhất là mấy trường xịn. Em cũng đi 4b, nhưng đón con nên đi 2b thui, đỡ kẹt xe. Trường cả ngàn học sinh, tưởng tượng cả ngàn chiếc xe mà đậu thì đường đâu mà đi, ai cũng muốn đón con mình, cuối cùng là kẹt xe và ách tắc giao thông. Em ví von, chứ chừng 30 chục chiếc 4b đậu trước cổng trường đón con thì ... xin lỗi, chính các bác đón con cũng không đi ra nổi luôn chứ đừng nói là người ko đi đón con.
Ném đá em chịu, nhưng ngày nào em đi cũng toàn bị kẹt ở cổng trường sáng trưa chiều, nội 2b đậu mà ko còn chỗ đi, chứ đừng nói 4b đậu.![]()



