Hôm rồi đi ăn ba ba ở Trần não về, không có tí bia rượu nào, qua cầu Sài gòn, em đã cẩn thận tấp vào làn trong và xi-nhan từ từ quẹo phải về Nguyễn Hữu Cảnh, xe em đã vào đường vòng rồi mà con mụ kia đang quẹo phải ngon lành tự nhiên đổi ý ...đi thẳng, nó băng ngay mũi xe em, may tính em chạy như ông già, nhấp thắng phát cho mụ lao qua, em buột miệng chửi. "Mẹ mày...", ông bố vợ ngồi bên phụ tức quá hét to "Đồ con lợn". Đi được 1 đoạn, thằng con em học lớp 4 hỏi:
- Ba ơi ba, con lợn lúc nãy nó chạy đi đâu vậy ba?
- À, nói đổi hướng đi thẳng con à.
- Ba ơi, sao ai lại thả lợn ra đường?
Đến đây thì em sinh nghi hỏi lại nó:
- Con nói con lợn nào?
- Thì lúc nãy ông la "Con lợn", con ngồi sau đâu có kịp nhìn con lợn nào, ở đâu ra, nên con thắc mắc xem nó ở đâu vậy mà?
Đến đây thì cả nhà phì cười. Mà trên đường bây giờ nhiều...lợn thật.