Em xin kể câu chuyện thế này.. ko biết là vui hay buồn nữa. Xin chia sẻ vs các cụ. Vừa nãy, khoảng 8h tối. Anh họ e nhờ lấy xe (xe của anh ấy) đi đón gia đình anh ấy đang ăn ở quán Vịt Bắc Kinh trên đường Tô Ký (Gần trung tâm thể dục thể thao quận 12). Em đang đi từ Chợ Chiều hay còn gọi là chợ Chó--rẽ trái vào Tô Ký--xa xa thấy xxx đang bắt xe máy vượt đèn đỏ. Em bình thản chạy wa thì xxx chỉ gậy vào mẹt. Em chợt giật mình ko hiểu lỗi gì??@@ Lúc này nhìn lại thì đúng là mình ko đeo seatbelt. Nhưng tối thế sao xxx từ xa thấy dc nhỉ? Em vẫn típ tục chạy, ko dừng lại và "xxx cũng ko đuổi theo"? Về tới nhà, khi chuẩn bị lùi xe vào nhà thì ông anh ra bảo ơ sao một bên đèn ko sáng nhỉ? Em lật đật chạy lên coi. Ôi thôi rồi, 1 bên đèn ko sáng? Lúc này, nghĩ lại thấy xxx thổi mình vì lỗi "đèn". Nhưng cũng lạ là xxx ko đuổi theo ko là e mất $$$ cho nhà nước rồi.=)) Nghĩ lại thấy ko biết tại em may mắn hay tại xxx nhân từ.
p/s: Lý do e ko dừng lại là vì xxx khi bắt e lại dùng gậy + còi.em nghĩ xxx phải kết hợp cả đèn pin nữa vì xxx đang làm việc vào buổi tối? Em nghĩ vậy có đúng ko các bác?