Hạng D
16/12/12
2.042
2.182
113
40
Bình Dương
Do con camera Tàu của em bị hư nên không thể ghi lại tình huống tối nay nên em xin phép kể lại tình huống hú hồn mà em gặp tối nay.
8h tối nay do có trận Chelsea vs Arsenal nên em tranh thủ đạp cho kịp giờ xem. Em chạy quốc lộ 13 nên tốc độ thường xuyên ~ 80 km/h. Khi qua ngã tư đèn đỏ khu dân cư Bàu Bàng khoảng 500 m, đoạn này không có đèn đường, lúc này tốc độ khoảng 85km/h. Do từ xa thấy xe ngược chiều nên em chủ động hạ cos nên tầm nhìn hơi gần. Em đang bon bon vì đường rất trống vì trước và sau em khoảng 300 m không có chiếc xe nào bỗng dưng từ đâu xuất hiện ra 1 đôi nam nữ đang ôm eo nhau đi lang thang giữa làn ô tô mà không thèm quan tâm là có xe đang đi sau mình. Lúc em phát hiện ra em chỉ kịp bóp kèn hết cở và lách qua phải né tránh trong khi hồn vía lên mây vì em xém tiễn cặp tình nhân này lên đường. Có lẽ đôi này đang phê quá mà quên cả trời đất. Trong tình huống đó nếu chỉ 2 giây mất tập trung thì không biết chuyện gì xảy ra. Thật không biết nói gì trong tình huống này chỉ biết cảm ơn bề trên đã cứu nạn.
Qua đây em cũng muốn cảnh báo các bác nào hay đi tuyến này khi khu Bàu Bàng này cẩn thận vì khu này có nhiều công nhân buổi tối hay lang thang trên đường hóng mát. Có hôm em gặp cả xe máy đi ngược chiều trong làn ô tô mà không bật đèn, hôm thì đang chạy bỗng trên con lươn có các anh nhảy qua đường như chỗ không người rất nguy hiểm. Nhưng thật sự tình huống hôm nay quá nguy hiểm.
 
Hạng B2
27/6/11
416
3.298
93
HCMC
Mình cũng mới gặp, trên đường ĐBP, đến ngã 3 với NĐC. Đang bám theo xe trước qua ngã 3, vậy mà có chú chạy AB đòi cắt mặt mình, muốn thử thắng xe hơi.
 
  • Like
Reactions: Ares
Hạng B2
19/10/13
425
4.854
93
Mình cũng mới gặp, trên đường ĐBP, đến ngã 3 với NĐC. Đang bám theo xe trước qua ngã 3, vậy mà có chú chạy AB đòi cắt mặt mình, muốn thử thắng xe hơi.
ĐBP song song với NĐC hả bác? :)
 
Hạng B2
18/6/14
276
303
63
37
tình huống bác kể giống em nhà em ở đường Ba Tơ chạy ra nguyễn văn linh có hôm em đang bon bon 80km trời tối đèn đường đoạn có đoạn ko..đang chạy thì ú à có một anh từ mé đường cúp đầu xe ra chạy ngược chiều ko mở đèn hình như dân câu cá thì phải hù em cái thế là hồn vía lên mây em đánh lái về bên phải bác xe tải ngoài sau thắng lại két đánh lái né xe em...em dám chắt lúc đó em và bác xe tải mặt cắt ko ra tẹo máu nào...em đá đèn tấp vào lề lấy lại bình tĩnh lúc em đánh lái theo quán tính em nhìn gương hậu thì chỉ còn tẹo nữa húc anh xe máy bác xe tải phía sau thắng lại em đoán cũng gần chạm mông em...bác xe máy thì thông thả chạy ngược chiều xuống bình thường coi như có gì haizz còn em đx phen hồn vía lên mây