Luật mà rõ ràng thì tía đứa nào dám đi vậy hả bácMà nói thiệt nếu luật rỏ ràng không nhân nhượng thì cho nó lên nóc ca pô cho nó nhớ đờichứ ai đời mà khùng điên đi kiểu như v. sr e hơi bạo lực tý
![]()
Dù sao cũng chúc bác tai qua nạn khỏi. Đi ngang mấy khu công nghiệp tình trạng lấn đường như vầy là bình thường
hôm qua e đang phóng trên nguyễn thị thập từ hướng ngã 4 nguyễn văn linh về nguyễn hữu thọ thì có 1 chú nào đó đi xe cub xanh dựng xe sát con lươn giữa đường ngồi chống chân lên con lươn nghe đt, đang bon bon thấy cái bóng thg đó ngồi thấy giựt mình, cũng may đang chạy có 30km/h
Em 1 tháng về nhà 2 lần. Em về lại BD buổi tối mà lần nào đi ngang đoạn này cũng gặp người điên. Đã vậy khi hôm qua em lách sát rạt và bóp kèn inh ỏi nhưng đôi nam nữ vẫn tỉnh rụi như đang dạo công viên. Em cũng bó tay với ý thức tham gia giao thông của số đông công nhân.
Hôm qua về ngang đoạn Mỹ Phước thì công nhân đi làm về toàn chạy ngược chiều trên quốc lộ mà đi hai ba hàng mới kinh. Có vẻ như CSGT BD hiền quá chăng?:3dgoidien:
Hôm qua về ngang đoạn Mỹ Phước thì công nhân đi làm về toàn chạy ngược chiều trên quốc lộ mà đi hai ba hàng mới kinh. Có vẻ như CSGT BD hiền quá chăng?:3dgoidien:
Đúng là có quá tốc độ 1 chútE hỏi ngu tý, có phải bác chạy quá tốc độ ko ạ?
Mà người dân sống bên mấy đường có tốc độ cao, người ta miễn nhiễm với tiếng còi, với sợ chết hay sao í các bác ạ. Mình có bấm kèm, lướt sượt sát 1 bên thì họ vẫn bơ ra thôi, chả giật mình, chả sợ gì cả đâu.
Chắc cặp đôi kia sau vụ đó cũng phải cảm ơn bác vì té đái ra quần, xong phải vào nhà nghĩ để giặt cho sạch.Đúng là té đái, từ đó về nhà có quất 80-85 nữa ko bác?