Đêm tối, tầm nhìn hạn chế mà bạn chạy tốc độ cao thì rủi ro rất cao!... 
Nhanh một phút có khi chậm cả đời!...
Nhanh một phút có khi chậm cả đời!...
Em chạy khoảng 80-85 km/h. Nếu tính theo GPS thì cũng không quá bác à.E hỏi ngu tý, có phải bác chạy quá tốc độ ko ạ?
Bên em cũng có 1 sư như vậy. Chuyên quỳ lạy hành khất dọc các tuyến dường mà toàn đi ngược chiều.Em thì mới hú vía với 1 sư cụ đi khất thực, ngay Võ Thị Sáu đoạn công viên Lê Văn Tám. Nguyên cái vỉa hè mà sư cụ ko đi, lầm lũi cũi đầu đi ngược chiều giữa làn đường, đang chạy các xe thi nhau chuyển qua làn giữa để né, xe sau khuất xe trước nên ai cũng giật mình.