Trời bác nói nên bây giờ em mới đe ý. Đoanj này lần nào em về hầu như cũng gặp chuyện. Mà hôm qua rõ ràng cặp này không hề phản ứng gì với tiếng kèn xe, trong khi xe em chạy sau lưng rọi đèn sáng. Với lại mặc áo rất tối màu nên em mới khó nhìn.Bác chủ gặp ..... rồi mà không biết đó! Khúc đó chắc trước đây có tai nạn.
Lần sau có qua chổ này ....Bác chủ nên chủ động dừng và thắp nén nhang! Cầu siêu cho các oan hồn.
Nam mô!
Cách đây nữa năm em cũng tông chết 1 con chó mực ngay đoạn này. Lúc đó ban ngày em cũng chạy 80km/h. Từ xa em đax thấy nó đang qua đường khi cách nó chừng 15m bỗng dưng nó quay đầu chạy ngược vào nên em chỉ biết lách hết cỡ vào sát con lươn nhưng vẫn quẹt vào nó với 1 lực tông rất mạnh. Sau đó thấy nó văng vào phía trong lề và chạy mất. Không biết sau tình huống đó nó có chết không nhưng khi về em thấy cản trước bị rạn nứt sơn nhiều chỗ phải đi bảo hiểm lại.
Hạng D
Em 1 tháng về nhà 2 lần. Em về lại BD buổi tối mà lần nào đi ngang đoạn này cũng gặp người điên. Đã vậy khi hôm qua em lách sát rạt và bóp kèn inh ỏi nhưng đôi nam nữ vẫn tỉnh rụi như đang dạo công viên. Em cũng bó tay với ý thức tham gia giao thông của số đông công nhân.
Hôm qua về ngang đoạn Mỹ Phước thì công nhân đi làm về toàn chạy ngược chiều trên quốc lộ mà đi hai ba hàng mới kinh. Có vẻ như CSGT BD hiền quá chăng?:3dgoidien:
Thôi tự an ủi, suy nghĩ vậy mới làm công nhân đi 2B đi bác
Luật mà rõ ràng thì tía đứa nào dám đi vậy hả bác
Ý mình là phải công bằng. Chứ không phải lúc nào cũng đi xe lớn là có phẦn trách nhiệm hơn. Chính vì tư duy như thế nên hãy xãy ra chuyện thì 4b chịu thiệt nhất. Còn mấy người kia thì ăn vạ. Hay a dua bênh vực mà éo hiểu cm gì hết trong khi đó rỏ ràng mấy người đó sai. Hãy a đi sai, không chấp hành đúng là phải chịu. Chứ xã hội gì mà xử lí kiểu nhân đạo gì đó thì lúc nào XH mới phát triển. Phải mạnh tay răng đe mới nâng cao ý thức được. Lúc đó mới đúng cái cụm từ “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Đôi lời bức xúc bức nút của em