Chủ đề tương tự
Cái này là Hideaway Evason ở Nha Trang đây mà. Thế mà bác không book qua em, rẻ được khối đấy. Đáng tiếc, đáng tiếc.
NGoài ảnh, bác cho anh em xin ít cảm nhận đi. Thích hay chán?
Có bác khách của em trả tiền ở 4 đêm, đến đêm thứ 3 bác ấy bỏ về. Hì hì. Đúng là sở thích mỗi người mỗi khác.
NGoài ảnh, bác cho anh em xin ít cảm nhận đi. Thích hay chán?
Có bác khách của em trả tiền ở 4 đêm, đến đêm thứ 3 bác ấy bỏ về. Hì hì. Đúng là sở thích mỗi người mỗi khác.
Last edited by a moderator:
Cái này không phải Evason, hè năm ngoái em đi ra Ervason bằng cano cao cấp chứ không phải như 2 cái bè như trên, giá phòng Evason gần 10 chai 1 đêm (rẻ nhất), ở 1 đêm thì cảm nhận đây không phải là nơi thích hợp cho mình (chỉ dành cho các đại gia thứ thiệt
)
Last edited by a moderator:
cám ơn các bác đã wan tâm 
@Dawnglow: em chỉ là khách được mời bác ạ, chứ làm gì đủ tiền để đi. Mà nếu tự đi chắc chắn em đã nhờ tư vấn trên OS trước rồi. Cảm nhận của em là tuyệt vời, có thể gọi quá lên là "thiên đường hạ giới", dù ko phải là ko có chỗ ko hài lòng (ví dụ như wifi chập chờn, ...). Đây là nơi dành cho những người muốn thực sự nghỉ ngơi và ko bị ai quấy rầy, bởi vậy nó mới có tên là Hideaway. Ở đây hầu như ko có chỗ vui chơi như ở Vinpearl Land. Buổi tối muốn giải trí thì chỉ có đi bar, hoặc là ở nhà ... ngắm trăng sao, nghe sóng biển vỗ ì ầm, nghe tắc kè kêu và ... ngủ. Ngoài ra ko có gì hơn. Bởi vậy nếu ai muốn tìn đến nơi vui chơi giải trí thì chắc chắn là sẽ rất chán.
@ các bác: cái này chính xác là Six Senses Hideaway, ở Ninh Vân Bay, cùng 1 owner với Evason Ana Mandara. Trước khi ra đảo (thực ra là bán đảo) thì nó cho tập kết và nghỉ ngơi ở Ana Mandara, lúc về cũng vậy. Giá phòng ở đây em nghe nói là 800$ (đối với Beach Villas mà tụi em ở). Ngoài ra còn có Rock Villas, Water Villas... em ko biết giá. Presidential Villa thì nghe nói giá đến 2k.
@Dawnglow: em chỉ là khách được mời bác ạ, chứ làm gì đủ tiền để đi. Mà nếu tự đi chắc chắn em đã nhờ tư vấn trên OS trước rồi. Cảm nhận của em là tuyệt vời, có thể gọi quá lên là "thiên đường hạ giới", dù ko phải là ko có chỗ ko hài lòng (ví dụ như wifi chập chờn, ...). Đây là nơi dành cho những người muốn thực sự nghỉ ngơi và ko bị ai quấy rầy, bởi vậy nó mới có tên là Hideaway. Ở đây hầu như ko có chỗ vui chơi như ở Vinpearl Land. Buổi tối muốn giải trí thì chỉ có đi bar, hoặc là ở nhà ... ngắm trăng sao, nghe sóng biển vỗ ì ầm, nghe tắc kè kêu và ... ngủ. Ngoài ra ko có gì hơn. Bởi vậy nếu ai muốn tìn đến nơi vui chơi giải trí thì chắc chắn là sẽ rất chán.
@ các bác: cái này chính xác là Six Senses Hideaway, ở Ninh Vân Bay, cùng 1 owner với Evason Ana Mandara. Trước khi ra đảo (thực ra là bán đảo) thì nó cho tập kết và nghỉ ngơi ở Ana Mandara, lúc về cũng vậy. Giá phòng ở đây em nghe nói là 800$ (đối với Beach Villas mà tụi em ở). Ngoài ra còn có Rock Villas, Water Villas... em ko biết giá. Presidential Villa thì nghe nói giá đến 2k.
Nè, nhân tiện em quảng cáo luôn để các bác nào thích thiên đường hạ giới nè:
Giá quanh năm (trừ tết tây): 750$
Riêng từ 1/5 đến 31/10: ở 3 đêm trả tiền 2 đêm, ở 6 đêm trả tiền 4 đêm, ....
Các bác khoái chưa?
Giá quanh năm (trừ tết tây): 750$
Riêng từ 1/5 đến 31/10: ở 3 đêm trả tiền 2 đêm, ở 6 đêm trả tiền 4 đêm, ....
Các bác khoái chưa?