Em mới bị bắn ở cầu La Ngà ql20. Khúc đó 40 em chạy đúng <40, vì cầu đó dài vài trăm mét và sau đó cho chạy 80 mà lúc đó có chim mồi đoạn vạch đứt cấm vượt, chạy có khoảng 20-30kmh nên nguyên đoàn xe bò. Vậy mà bị bắn 48/40 cãi không được nên ký biên bản. Em đứng đếm, khoảng 5p có trên 10 xe bị thổi vào và đi ngay với lỗi 5x/40 và "vượt nơi cấm vượt". Họ xem hình ảnh rõ nét quá và với mức 2,5tr +giam bằng 30 ngày nên khi xxx ra giá (công khai oang oang luôn, không ngại ngùng nhé!) 1,5 tr nộp tại chỗ thì ai cũng nộp liền!
Em lấy đc cái hình này bên otofun, như hình bác thì ko thấy đc cái ngày hết hạn kiểm định nên ko chiến đc rồi.
Chúc bác đóng phạt vui vẻ
Chúc bác đóng phạt vui vẻ

vạch đứt cấm vượt là sao bác ? có bb cấm ha bác? trwn6 cầu vẫn vượt bình thường mừ ???Em mới bị bắn ở cầu La Ngà ql20. Khúc đó 40 em chạy đúng <40, vì cầu đó dài vài trăm mét và sau đó cho chạy 80 mà lúc đó có chim mồi đoạn vạch đứt cấm vượt, chạy có khoảng 20-30kmh nên nguyên đoàn xe bò. Vậy mà bị bắn 48/40 cãi không được nên ký biên bản. Em đứng đếm, khoảng 5p có trên 10 xe bị thổi vào và đi ngay với lỗi 5x/40 và "vượt nơi cấm vượt". Họ xem hình ảnh rõ nét quá và với mức 2,5tr +giam bằng 30 ngày nên khi xxx ra giá (công khai oang oang luôn, không ngại ngùng nhé!) 1,5 tr nộp tại chỗ thì ai cũng nộp liền!
Em nghĩ tem kiểm định phải có hạn chứ nhỉVào 16h36p em bon bon ở đường Long Thanh " THị Trấn Long Thành" em cưỡi con previa. E đã để ý đồng hồ xe em chỉ 50km/h rồi mà máy sấy tóc của xxx làm phát 59km/h.
View attachment 197939
Em còn tấm hình chụp tem kiểm định máy sấy tóc mà dùng điện thoại không đưa lên được. Em sẽ đưa tấm này sau.
![]()
- Tem kiểm định máy sấy này đúng không các bác
- Em xin hỏi: đã ký biên bản rồi có chiến được không?
Mong ý kiến của các bác.
Mà cái móng tay của thằng xxx này thấy ghê quá . Cứ như là " lở mõm , long móng ý "
À, sự việc cụ thể vầy:vạch đứt cấm vượt là sao bác ? có bb cấm ha bác? trwn6 cầu vẫn vượt bình thường mừ ???
Lúc chạy lên em đã thấy cắm bàng 40 ở cầu La Ngà nên lúc chạy xuống em để ý khá kỹ là chạy <=40 thôi. Với lại lúc đó cũng chỉ cho con xem bè cá. Và quan trọng là lúc đó nguyên 1 hàng xe bò rùa trước mặt phía xa - dù trước em thì trống - nên em chẳng vội gì.
Qua cầu (cài vài trăm mét) là hết biển 40 -> chạy 80 . Vạch đứt . Có cái xe tải không chở hàng cứ bò rề rề ~2-30kmh . Nguyên 1 hàng xe nối đuôi không dám vượt (có lẽ em không thấy biển bắt đầu cấm vượt nhưng sau đó thấy biển hết cấm vượt!). Vài anh nóng tính thì vượt. Còn em tấp vào rừng điều trải bạt ngồi uống nước, ăn bánh !
Có điều tức cười là lúc ngồi được hơn 30 phút thì có 2 tên xxx đi bồ câu chạy rà rà ngược chiều lại. Vợ em hỏi em nó chạy đi đâu kỳ vậy. Em bảo "chắc đi tìm ông nào dính tốc độ mà trốn đó mà" - không ngờ đó là mình !!!!!!
Sau khi cho con gái nó lăn lê chơi thoả thê thì chạy tiếp. Vừa lú ra vài trăm mét thì bị thổi vào. Nói lỗi quá tốc độ 48/40 ở cầu La Ngà. Em biết chắc là mình không quá nên năn gân :"anh lập biên bản giúp em để em đi nhanh". Ai dè lập thiệt. Em đòi xem hình thì có hình trên iphone chụp nguyên cả cái máy sấy và xe em trong màn hình máy với 48/40 (thông số toạ độ tùm lum hết chứ không như mấy hình đơn giản từng đưa trên này). Em hỏi có cho xem trên ámy không, hắn bảo anh cứ chạy tới đó mà xem !!!
Coi như em thua rồi. Chắc có thủ thuật nào đó mà bọn xxx này bắn em được 48 dù thực sự em chạy không quá 40 !!! Cùng bị thổi vào toàn bộ là bị 5x/40, chỉ có 1 mình em là 48/40. Mấy người kia được báo mức phạt 2,5tr + giam bằng nên rụng rời hết. Xxx ra giá công khai "hỗ trợ đóng phạt tại chỗ 1,5tr" là rút bóp liền. Và 1 số xe cũng kha khá "vượt xe tải, có quay phim" cũng mức 2,5tr nhưng nộp tại chỗ 1tr.
Còn xe em, thú thực các bác đừng chửi, đường xa mà con nhỏ nên biết mình thua cũng muốn "nộp tại chỗ" cho xong nhưng có lẽ bọn nó tưởng em trốn khi ghé vào cánh rừng bên đường nên bọn nó đòi ăn trọn giá nhà nước. Thế là em ký biên bản luôn.
À có điểm mất dạy: lúc ra em chưa đưa giấy tờ, em nói em không quá tốc độ, bọn xxx nói rất từ tốn :"à, anh cứ đưa giấy tui xem chắc nhầm xe thì đi thôi mà". Đưa xong nó bỏ túi áo và giở thói lưu manh ra. Xong khi lập biên bản, em đứng nói, nó xé biên bản cất rồi lầm bầm nói "lỗi này không cần ký, cho ông lên ký biên bản xong hẹn 7 ngày sau lên nữa cho biết". Em nghe được nên phải yêu cầu cho ký nó mới lôi ra.