Kể ra đây anh em đọc mình thấy cũng nhục, mà mấy đồng chí đọc thì thấy càng nhục. Chả là chiều nay đi 2b qua chổ cầu vượt ngã 4 hương lộ 2 với ql1, đi dưới cầu cặp bên phải. Đoạn đường này chia 2 làn, không có biển 412 và có mũi tên chỉ hướng đi thẳng ở cả 2 làn. Vừa qua giao lộ mình đã trông thấy bọn xxx, mình cũng chả thèm kiếm chuyện với chúng làm gì, nhưng khổ nỗi có cái tải nhỏ tấp lề nên mình xi nhan ra trái rồi đi thẳng, thế là bị chỉ cạp nông vào, vẫn là cái lỗi đi sai làn, muốn chửi thề thiệt với cái bọn tội phạm khó cải tạo này quá các bác ạ... Thú thật với anh em, chả là lâu quá rồi không tác chiến, nên kinh nghiệm chiến trường mất đi khá nhiều, nói chuyện bị mất bình tỉnh ra hẵn, lắp ba lắp bắp, nghĩ lại còn thấy nhục, lúc đó chỉ có 1 mình mình, 4 tên đó cấp bậc rãi đều từ thiếu đến đại úy vờn mình xung quanh như vờn mồi, choáng thật, mình cũng hơi khớp vì lúc đó vào đầu giờ chiều, chổ đó lại vắng người.. Nên thôi thoát ra được mà không bị mất bánh mì, không tổn hại sức khỏe là cũng đỡ... Nhưng nghĩ lại cũng hơi nhục chí..
Có cái này hỏi các bác: chổ cầu vượt Hương Lộ 2+ QL1A thuộc đội nào quản lý vậy các bác?, tuy mình không ghi hình, nhưng ghi âm khá rõ tên và cấp bậc của các đồng chí này, cộng với kế hoạch tuần tra kiểm soát thì mình sẽ khiếu kiện được, lúc này mình cũng có nhiều thời gian. Nhờ các bác tư vấn là đội nào, mình cảm ơn thật nhiều.