Bị gọi vào hỏi lỗi gì thì 4 đồng chí không trả lời trực tiếp mà cứ bông đùa bỡn cợt, tiếu hài nên bác chủ khó chịu và bực bội nên giờ cảm thấy nhục vì các xxx thiếuu nnghiêm túc...giờ thưa tội thiếu nghiêm túc trong lực lượng CSGT, e nghĩ ý bác chủ là vậy
Chi vậy bác ?Chi tiết là vầy : nó ngoắc vô, bước đầu tiên em giả bộ lấy đt gọi cho người nhà, nhưng thực chất là mở ghi âm, xong vẫn câu nói muốn thuở : cho kiểm tra giấy tờ đi em chai.. em định nhanh gọn lẹ, nói là cháu ông X, xong nó hỏi nhân thân, lai lịch này kia, ko cho đi, kế đến nói luật với nó thì con chó ghẻ đại úy già là tổ trưởng đi tới, chào rồi hỏi chuyện gì?, rồi tranh luận với con chó này thì 2 con chó con nữa, thiếu úy và trung úy đi tới . 4 con nó sủa mà đỡ ko kịp, nào là nhìn mày vầy sao cháu ổng được, để tao gọi về hỏi thử, rồi mày chạy làn ngoài lỡ có tai nạn với xe tải ai chịu, xe gắn máy ko được chạy làn ngoài, em nói cho nó rõ là đầu đường ko có biển 412, dưới đường thì có mũi tên chỉ hướng đi thẳng trên 2 làn. Nó ậm ừ hỏi "em học được bao nhiêu luật?", em nói "xin lỗi anh em có tới 3 cái bằng lận, khỏi hỏi". Xong cái nó nói này nói nọ, 4 đứa chỏ vô dù mình có hỏi "ai làm việc với tôi".. nghe mà phát mệt, tức, xong cái nó nói "thôi đi đi ".. Em thấy vậy cũng được rồi, cóc cần nó phải xin lỗi, em có ghi âm rõ ràng tên tuổi, cấp bậc của chúng nó, chỉ chờ đủ rãnh để soạn cái đơn lên nói chuyện với lãnh đạo nó về cái tội vô lễ với dân và cố tình giải thích sai luật nhằm nhũng nhiểu, kiếm chuyện. Xin lỗi các bác vì sài máy tính bà cả nên ko quen, soạn ko được rõ ràng.
