Aeon chỉ thích hợp cho mấy bác vùng ven thôi, chứ mấy bác ở quận trung tâm nội thành mà xách xe chạy ra aeon tân phú vì tiết kiệm vài chục gửi xe nhưng lại tốn tiền xăng cũng vậy.Gửi xe đắt đỏ vậy muốn đi vincom cũng ngại. Thay vì vicom các bác thử đi AEON TÂN PHÚ, bãi xe vô cùng rộng rãi, hoàn toàn miễn phí bất kể ngày đêm.
Nhiều lúc gửi xe ở vỉa hè, Phường thu phí 5k (phí đậu xe, không coi xe), nhưng vẫn phải đưa cho máy chú 20k để các chú coi xe dùm mình luôn, không phải hào phóng bác à mà nhờ họ coi xe dùm mình thôi, đi đâu cũng yên tâm.Ở SG, các bác ..hào phóng quá nhỉ![]()
Nhiều lúc gửi xe ở vỉa hè, Phường thu phí 5k (phí đậu xe, không coi xe), nhưng vẫn phải đưa cho máy chú 20k để các chú coi xe dùm mình luôn, không phải hào phóng bác à mà nhờ họ coi xe dùm mình thôi, đi đâu cũng yên tâm.
Cái này bình thường.
Ý em nói hào phóng là chỗ gửi xe 1 lần mà trăm mấy ngàn. Bằng cả 1 ngày công ở quê!
Thế thì sau ko nhẽ đi taxi cho lành hỉ? Xót quá. 160k đi taxi đi về cũng khỏe lại đỡ hại não!
Bác ra Q1 đi đám cưới hoặc ăn tiệc, kiếm được 1 chỗ gửi xe yên tâm thì giá đó cũng phải chịu bác à.Cái này bình thường.
Ý em nói hào phóng là chỗ gửi xe 1 lần mà trăm mấy ngàn. Bằng cả 1 ngày công ở quê!
Bác ra Q1 đi đám cưới hoặc ăn tiệc, kiếm được 1 chỗ gửi xe yên tâm thì giá đó cũng phải chịu bác à.
Hị hị
Vậy em mới nói là hào phóng
Buộc mình phải vậy thôi bác à, để mấy bãi nhỏ lẻ 20k-40k nó bắt để chìa khóa lại bác có dám không.Hị hị
Vậy em mới nói là hào phóng![]()
Hị hị
Vậy em mới nói là hào phóng![]()
Thật ra chi tiền để đảm bảo xe mình còn hơn trùm sò ko chịu chi rồi bị thằng nào nó vặt gương còn mệt hơn bác à
Vậy mới có mức sống, "hệ số lương" khác nhau giữa SG, HN và các thành phố, tỉnh khác! Cùng tiện ích, tiện nghi nhưng phải trả nhiều tiền hơn.