Ở chỗ bác sống có 1 băng cướp rất táo tợn. Ra đường bác gặp ăn cướp. Bác biết khi chống trả tới cùng, có khi còn bị đánh chết.HieuLe309 nói:Đã biết mình ko sai bị hù mà lại tốn bánh mì thì post lên có ý nghĩa gì. Chẳng khác nào bác kêu gọi tiếp tay cho cái sai sao?
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130715/bi-don-vi-cu-cai-csgt.aspx
http://dantri.com.vn/phap-luat/vu-bi-danh-chet-sau-khi-cai-nhau-voi-cong-an-khoi-to-2-doi-tuong-722905.htm
Dĩ nhiên bọn này không phải là anh hùng nghĩa hiệp gì mà toàn cướp cạn. Bác sẽ lựa chọn chống trả cho chết lên mặt báo. Hay ngoan ngoãn nộp tiền để giữ< mạng lên đây chửi?
Em dự tình huống của bác chủ như thế này nhé:
-khi bị thổi lại lúng ta lúng túng,tìm giấy tờ,sau đó mở cửa chạy tới xxx
-xxx chào cho có lệ và xem sơ qua giấy tờ và nhìn kỹ bẵng lái của bác,lật mặt sau xem ngày cấp bằng,ồ bằng mới(xxx nhủ thầm trong bụng)thử thuốc thằng cha này phát,xem có chết không
-bác chủ trúng thuốc thiệt và nộp 7 ổ bánh mì
-khi bị thổi lại lúng ta lúng túng,tìm giấy tờ,sau đó mở cửa chạy tới xxx
-xxx chào cho có lệ và xem sơ qua giấy tờ và nhìn kỹ bẵng lái của bác,lật mặt sau xem ngày cấp bằng,ồ bằng mới(xxx nhủ thầm trong bụng)thử thuốc thằng cha này phát,xem có chết không
-bác chủ trúng thuốc thiệt và nộp 7 ổ bánh mì
Trường hợp bị đánh chết là lúc cầm máy ra quay phim chụp hình làm bằng chứng gửi công an băng cướp này đó ạ.Ha Sonata nói:tin_truc ko nên vậy! Hối lộ rồi post bài không băng không hình em chẳng ủng hộ.
Ngay cả những người có nhiệm vụ điều tra băng cướp táo tợn này còn bị đánh, may là có nghề nên không chết. Nhưng cuối cùng đâu lại vào đấy chả có ma nào bắt cướp. Vì mọi người nói nhờ có băng cướp này nên người dân mới ngoan ngoãn nghe lời. Không dám làm gì để bảo đảm trật tự trị an đó ạ
http://www.tienphong.vn/xa-hoi/canh-sat-co-dong-danh-hoi-dong-phong-vien-den-nga-quy-660156.tpo
Last edited by a moderator: