Em vừa đưa bà cả , F1 và 2 đứa em đi MKG , NT , ĐL , lần đầu tiên đi nhưng may có anh VM R12 nên cứ ngồi lên xe và đến những nơi mình cần đến he he . Em xin hầu các pac vài tấm ảnh
Em xuất phát 6h30 đến Mũi Kê Gà là 10h sáng .
Em vào Ánh Dương , he he vì là thứ 2 nên chẳng có ai ngoài nhà em => thoải mái , nhưng hơi buồn
Nhận KS, F1 nhà em tắm rửa để chuẩn bị ra thăm quan mũi kê gà
Cả nhà đã chuẩn bị xong
Đến mũi kê gà rùi
Em và F1 nhà em , F1 nhà em 13 tháng , có vẻ thích biển he he
Mũi kê gà cũng nhỏ các pac nhỉ .....
Ăn sáng xong , nóng quá , em và F1 xuống hồ bơi
Ăn trưa xong , nhà em lên đường đi Nha Trang , em ở Mũi Kê Gà có 1 đêm vì chỉ tính nghỉ lại cho đỡ mệt chặng NT thui
F1 nhà em phê quá lăn ra ngủ
Qua Cà Ná
5h chiều thì em đã đến Nha Trang
Nghĩ ngơi , sáng hôm sau nhà em Vinpearl thẳng tiến .
Ăn sáng tại 76 Quang Trung , Phở Bắc nhé , ăn cũng tạm
Vinpearl cáp treo
F1 nhà em nhận nhiệm vụ trông đồ cho mọi người chơi Rồng Thép , em có mang theo USB Mp3 cho cu cậu lắc
F1 nhà em cũng chơi cảm giác mạnh
Chơi chắn , F1 nhà em nóng quá , chạy ra hồ tạo sóng .
Còn cái này cu cậu đang ở Lầu Bảo Đại - NT .
Tối nhà em tham quan thành phố NT ,
Ăn kem ở quán Doremi , khá ngon và rẻ
Hôm sau nhà em đi Tour 4 đảo ,đi cano , nhảy dù cũng vui lém
Tối lại về TP NT ăn Susi
Sáng hôm sau trả phòng Đà Lạt thẳng tiến , trời mua to và có sương mù
Đến Đà Lạt rùi