Hạng C
18/1/11
509
814
93
Hứa với lòng là lúc nào cũng xem sinh mạng mình và mọi người là quan trọng khi cầm tay lái.
Không lái nhanh ,phóng ẩu,biết kiềm chế,không an toàn dứt khoát không cầm lái.

 
Hạng B1
4/2/13
69
39
18
Phải nói cái đám chạy ben, tải, bus, đầu kéo rất khốn nạn, lên xe là hùng hổ, chạy rầm rập, bóp kèn ầm đùng làm mình nhiều khi muốn té xe luôn. Đến khi vô tù gặp tụi nó, hỏi sao chạy dữ vậy thì y như rằng lại khóc lóc như tía má tụi nó bị mình cán vậy đó. Mịa, thù tụi này không thể tả luôn. Chắc phải quy định tốt nghiệp phổ thông mới cho lái xe thì mới đỡ đi phần nào.
 
Tập Lái
12/12/12
29
2
6
Cách đây 9 năm, e vừa cầm cái B2..... sỷ diện nên cũng chạy láo lắm để thể hiện với thiên hạ.... Nhưng càng về sau thì e càng nhát và chính xác là ngày này 6 năm trước, đứa lớn e chào đời ( hnay là Sinh Nhật nó đấy ạ) thì e mới biết sau vô-lăng e là cả 1 gia đình , 1 thế hệ.... Biết xui xẻo là khó tránh nhưng tự dặn lòng phải hạn chế tối đa thiệt hại về người và của khi nó xảy ra.
Chia buồn cùng gia đình
 
Hạng D
8/5/09
2.555
362
83
51
Nhiều lúc cũng khó nói trước. Chiều này em đang chạy 40-45 kmh qua một ngã tư vắng ở quê, bât ngờ 1 thằng ở trần, không nón bh, chạy một cái ào băng ngang qua giao lộ ngay trước đầu xe em. Em thắng gấp làm người trong xe lọt sàn, em có cảm giác đầu xe rất gần với nó. Giờ xem lại camera hành trình cón thấy lạnh gáy.
 
Hạng D
1/11/09
3.151
2.179
113
38
Bình Dương
Lưu thông trên đường cần lắm 1 trái tim dù la lỗi tại anh hay tại ả thì cũng vậy; đã ra tòa thì mất mát la không thể bù đắp.
 
hmq confirmed
Hạng D
26/5/08
2.401
2.337
113
HCM
Đọc bài này, em lại nhớ lại vụ việc vừa xảy ra chiều nay. Trên quốc lộ 13, chiều từ TDM về đến ngã tư cầu Ông Bố. Đèn đỏ, em đã dừng
lại đuoc 1-2 giây thì một chiếc Toy cá mập đời mới, có vẻ là xe đưa rước, chạy trong làn xe máy, vượt lên, vượt đèn đỏ, phóng qua ngã tư với tốc độ chóng mặt (em ước cũng phải 60km/h. Lúc đó mà có chiếc 2B nào nôn nóng, phóng ngang ngay khi đèn xanh thì ... Em không muốn tưởng tượng nếu điều đó xảy ra thì tiếp theo sẽ là gì! Em không hiểu, với xe đưa rước nhân viên, việc phóng nhanh vượt ẩu như vậy sẽ giúp được gì mà tài xế lại sẵn sàng đánh đổi như vậy! Và những người ngồi trên xe nghĩ gì khi tài xế mạo hiểm sự an toàn của những người ngồi trên xe cho một vài phút dừng đèn đỏ. Em là em sẽ nói, đấu tranh phòng nhân sự, mua hàng chấm dứt hợp đồng với tài xế như vậy!