Nếu bên giao thông không có biển báo chuyển đổi làn thì lỗi lớn thuộc về họ. Theo mô tả của bác chủ thì em hiểu xe bác đi làn bên trái, không dùng làn bên phải nên xe tải không nhìn thấy. Nếu bác chủ dùng làn phải (theo luật) thì có lẽ không xảy ra trường hợp nguy hiểm như vậy.
Em chưa hiểu ý bác, theo luật thì xe con thì dùng làn nào nhỉ, đường có hai làn thì xe con chạy làn sát với con lươn ah, làn bên trong thường dùng cho xe tải và xe buýt. Bà xã em vẫn chạy làn sát với con lươn và gặp hai ông ma tốc độ chạy ngược lại !cauthidekhonggia nói:Nếu bên giao thông không có biển báo chuyển đổi làn thì lỗi lớn thuộc về họ. Theo mô tả của bác chủ thì em hiểu xe bác đi làn bên trái, không dùng làn bên phải nên xe tải không nhìn thấy. Nếu bác chủ dùng làn phải (theo luật) thì có lẽ không xảy ra trường hợp nguy hiểm như vậy.
Theo em hiểu thì đoạn đường xảy ra là ngoại thị nên không có phân làn theo loại xe. Theo luật ta thì xe phải đi sát lề bên phải. Luật QT: xe phải sử dụng làn đường xa nhất về bên phải. Như vậy nếu không có xe nào "chiếm dung" làn bên phải thì xe phải dùng làn sát lề phải.vanquan1310 nói:Em chưa hiểu ý bác, theo luật thì xe con thì dùng làn nào nhỉ, đường có hai làn thì xe con chạy làn sát với con lươn ah, làn bên trong thường dùng cho xe tải và xe buýt. Bà xã em vẫn chạy làn sát với con lươn và gặp hai ông ma tốc độ chạy ngược lại !cauthidekhonggia nói:Nếu bên giao thông không có biển báo chuyển đổi làn thì lỗi lớn thuộc về họ. Theo mô tả của bác chủ thì em hiểu xe bác đi làn bên trái, không dùng làn bên phải nên xe tải không nhìn thấy. Nếu bác chủ dùng làn phải (theo luật) thì có lẽ không xảy ra trường hợp nguy hiểm như vậy.
Bó tay với công nhân cầu đường của bác Thăng luôn !!! Xin chúc mừng bac Van Quan 1310 đi đến nơi về đến chốn ...