Mình cũng đi cả 2B lẫn 4B nhưng khi ngồi lên 4B mới thấy 2B đi cực kỳ ẩu, hình như có một bộ phận người tham gia giao thông không sợ chết hay sao ấy? Họ đến sau nhưng cứ cố chạy lấn lên trước làm cản trở giao thông của chiều ngược lại, nhưng có lẽ nguy hiểm nhất là 2B cắt đầu 4B rất rễ xảy ra tai nạn, khi xảy ra rồi thì 2B bu lại bắt 4B đền (vô lý chỉ có ở VN). Về luật bạn muốn sang đường, thay đổi hướng di chuyển (quẹo trái, quẹo phải) thì bạn phải quan sát đảm bảo an toàn mới được xi nhan xin chuyển hướng hoặc chuyển làn đường
Ở tp 2 hướng ngược nhau rất hiếm khi đồng thời đều trống, nên e quan sạt trước khi qua mặt được các xe phía sau thì bắt buộc e phải đứng dọc theo lề đường chính giữa để quan sát xe đi tới. nên em thấy nhiều khi xe còn cách xa em lắm cũng nháy đèn nên em mới thắc mắc vì thế hỏi cho biết, chứ lỡ nó nhày đèn là nhường đường cho mình mà mình ko đi nó cũng chửi thầm nữa.
HMG nói:Mình cũng đi cả 2B lẫn 4B nhưng khi ngồi lên 4B mới thấy 2B đi cực kỳ ẩu, hình như có một bộ phận người tham gia giao thông không sợ chết hay sao ấy? Họ đến sau nhưng cứ cố chạy lấn lên trước làm cản trở giao thông của chiều ngược lại, nhưng có lẽ nguy hiểm nhất là 2B cắt đầu 4B rất rễ xảy ra tai nạn, khi xảy ra rồi thì 2B bu lại bắt 4B đền (vô lý chỉ có ở VN). Về luật bạn muốn sang đường, thay đổi hướng di chuyển (quẹo trái, quẹo phải) thì bạn phải quan sát đảm bảo an toàn mới được xi nhan xin chuyển hướng hoặc chuyển làn đường
Nhá đèn cũng có ý nghĩa như bấm kèn thôi bác à. Dạo nào bấm kèn tin tin in ỏi hay bị chửi nên tài xế chuyển sang nhá đèn.
"Hà Nội và TP Hồ Chí Minh hiện là những đô thị lớn đang bị "ô nhiễm" âm thanh nặng nề bởi tiếng còi xe, tiếng động cơ của các phương tiện giao thông…
Trước tình trạng trên, Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng đã thực hiện chiến dịch “Không còi” tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Qua đó sẽ góp phần khuyến khích các bạn trẻ thay đổi thói quen sử dụng còi, thực hiện những hành động có văn hóa khi tham gia giao thông..."
"Hà Nội và TP Hồ Chí Minh hiện là những đô thị lớn đang bị "ô nhiễm" âm thanh nặng nề bởi tiếng còi xe, tiếng động cơ của các phương tiện giao thông…
Trước tình trạng trên, Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng đã thực hiện chiến dịch “Không còi” tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Qua đó sẽ góp phần khuyến khích các bạn trẻ thay đổi thói quen sử dụng còi, thực hiện những hành động có văn hóa khi tham gia giao thông..."
Đá đèn là xin đường bác ah! Nhưng nếu bác vô giao lộ trước thì bác cứ đi thôi, người ta xin còn cho hay không là do bác mà!
Vậy là nhá đèn là kêu mình nhường đường hả bác? Em gặp 1 vài trường hợp nhá đèn như sau:
1) Mình chạy trước mà xe chạy sau nó cứ đá đèn liên tục, nhất là mấy bác taxi, em hổng hiểu nên cứ chạy đúng tốc độ, quy định. Vậy là mấy chú đó muốn cái gì? Có mấy chú nhá hoài ko được bèn lấn trái, em cũng lạng ra trái lun
, lấn phải thì em chịu.
2) Mình chạy Bim gặp xe cùng hội thì họ nhá đèn là chào hỏi. Em chạy trước và biết là cùng hội rồi, giờ muốn chào lại thì ntn? Vì thấy họ cứ nhá đèn suốt, chắc tưởng mình ko thấy họ chào hay sao á
3) Còn trường hợp mình chạy sau 1 xe, mà thấy xe kia chạy sai luật hoặc chuẩn bị rẽ vào đường cấm, mình muốn báo cho họ biết thì làm sao? Vì em đá đèn vài lần mà thấy tài xế xe trước ko phản ứng gì hết. Cuối cùng bị xxx vịn luôn
1) Mình chạy trước mà xe chạy sau nó cứ đá đèn liên tục, nhất là mấy bác taxi, em hổng hiểu nên cứ chạy đúng tốc độ, quy định. Vậy là mấy chú đó muốn cái gì? Có mấy chú nhá hoài ko được bèn lấn trái, em cũng lạng ra trái lun
2) Mình chạy Bim gặp xe cùng hội thì họ nhá đèn là chào hỏi. Em chạy trước và biết là cùng hội rồi, giờ muốn chào lại thì ntn? Vì thấy họ cứ nhá đèn suốt, chắc tưởng mình ko thấy họ chào hay sao á
3) Còn trường hợp mình chạy sau 1 xe, mà thấy xe kia chạy sai luật hoặc chuẩn bị rẽ vào đường cấm, mình muốn báo cho họ biết thì làm sao? Vì em đá đèn vài lần mà thấy tài xế xe trước ko phản ứng gì hết. Cuối cùng bị xxx vịn luôn
Em thì ngán nhất mấy chú đi 2B qua đường kiểu dở dở ương ương!Nghĩa là đâm xéo mũi xe,lấn sâu vào làn đường Otô rồi...đứng chờ!Làm cho otô lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan,muốn dừng lại nhường cũng khó vì 2b đã dừng lại chờ,mà muốn tiến thì phải đánh lái ép dòng 2b đang kẹp bên hông!
Nhá đèn xin đường đôi khi đc ngộ nhận là hành động khiêu khích nửa nhé các bác ... ban đêm nhá đèn thì nhận dc câu trả lời từ 1 số bác tài ( xe khách giường nằm của PT) nó pha thẳng đèn vào mặt và còn chạy lấn tuyến ép nửa .... em bị 1 lần lúc đi An Giang mọi người trên xe 1 phen hú hồn