Thảo Luận Chung Em muốn hỏi các tài xế!

Hạng B2
4/1/11
275
69
28
hena nói:
ý là muốn bác nhường....nhưng ở VN thằng nào liều thì ăn nhiều....bác cứ liều nhấn tới thì bác 4B sẽ nhường bác....còn bác nhát tay thì nhường :)....đùa thôi chứ nhanh 1s cũng chẳng làm được gì....gặp trường hợp đối đầu với 4B ở VN tốt nhất bác cứ nhường.....người đi bộ trên làn vạch dành cho người đi bộ họ còn không nhường nói chi là bác.....nhớ ngày xưa đi học bằng lái....mỗi lần ra chỗ đông....<span style=""color: #ff0000;"">.ông thầy dạy cứ kêu là đi đường ở VN là phải giành không thì chờ cả tiếng....không chỉ 4B mà 2B nhiều bác rất thích tạt đầu xe hơi... </span>

hic, thầy em thì lại khác, ổng bảo chả có gì phải gấp gáp cả, cứ từ từ mà đi, an toàn là chính, mình chạy xe chở vợ con đi chơi (em nói với thầy là em học để chạy xe gia đình thôi) chứ không phải như mấy thằng chạy xe kiếm cơm, kệ ai nhanh thì nhanh, ai ẩu thì ẩu, thà chậm 1 giây còn hơn gây tai nạn.
 
Hạng C
25/4/11
507
16
18
45
Nhá đèn trước là xin đi, hoặc rẽ trước. Nhưng cũng hên xui, gặp biển xanh, đỏ thì bác nhường nó đi là tốt hơn hết.
 
Hạng D
14/8/09
1.279
4.818
113
42
Biên Hoà
Chỉ là tín hiệu báo: Xin chú ý tui đang tới, nếu có thể mong nhường đường, nếu không thể.... chạy lẹ đi pa.
 
7/10/10
179
1
18
33
ninh2002 nói:
hena nói:
ý là muốn bác nhường....nhưng ở VN thằng nào liều thì ăn nhiều....bác cứ liều nhấn tới thì bác 4B sẽ nhường bác....còn bác nhát tay thì nhường :)....đùa thôi chứ nhanh 1s cũng chẳng làm được gì....gặp trường hợp đối đầu với 4B ở VN tốt nhất bác cứ nhường.....người đi bộ trên làn vạch dành cho người đi bộ họ còn không nhường nói chi là bác.....nhớ ngày xưa đi học bằng lái....mỗi lần ra chỗ đông....<span style=""color: #ff0000;"">.ông thầy dạy cứ kêu là đi đường ở VN là phải giành không thì chờ cả tiếng....không chỉ 4B mà 2B nhiều bác rất thích tạt đầu xe hơi... </span>

hic, thầy em thì lại khác, ổng bảo chả có gì phải gấp gáp cả, cứ từ từ mà đi, an toàn là chính, mình chạy xe chở vợ con đi chơi (em nói với thầy là em học để chạy xe gia đình thôi) chứ không phải như mấy thằng chạy xe kiếm cơm, kệ ai nhanh thì nhanh, ai ẩu thì ẩu, thà chậm 1 giây còn hơn gây tai nạn.
Thầy bác này chắc lái xe ưu tiên quen rồi :D

Để cho bác chú ý, biết là có xe đang tới ấy mà. Chứ mà khi nhường là người ta đi chậm lại rồi quơ tay cho bác qua thôi. Người ta trong đó có em. :D
 
Hạng C
17/12/08
791
100
43
mit.jacmo84 nói:
Để báo cho bác là có xe hơi. Nếu bác đang ở trên làn đường xe hơi thì bác qua nhanh nhanh, còn nếu chưa vô làn thì bác nhường đường cho nó lành. :)

right
 
Hạng D
9/8/11
1.593
99
48
HCM city
Em đi còn thấy mấy bác tài xế lắc tay, chỉ tay, nhá đèn tá lả, em chẳng hiểu gì cả
 
Hạng D
15/6/11
4.633
834
113
42
Nhá đèn để cho người ta biết là mình đã thấy xe đối diện ạ.