Là nhạc giao hưởng, nó để rất nhẹ, nhưng nghe từng nhạc cụ, từng note nhạc. đến từng nhịp chỏi,vâng, bác đúng là cho e động lực để quất 1 bộ về chơi rồi
hehe, riêng trường hợp này thì e ko đồng quan điểm với bác, bác nên so sánh với việc ngồi ngoài vườn nghe nhạc chill chill dưới gốc dừa thì hợp hơn so với ngồi trong phòng xịn nghe dàn loa tiền tỷ![]()
Còn nghe nhạc khác thì tuỳ ... nếu nghe nhạc kẹo kéo thì lại khác .
Bác biết cộng hưởng khó chịu lắm ...
Để kể cho bác nghe

Những vụ sập cầu thảm khốc nhất trong lịch sử
Khi một tiểu đoàn của quân Pháp hành quân qua cầu Angers vào ngày 16/4/1850, hàng trăm binh sĩ không hề biết rằng cái chết đang chờ đợi họ ở phía trước.

Chứ loa ngon, máy tốt mà để nghe với tiếng đùng đùng trong xe là khó chịu lắm
Vì sao đám đông đi bước đều có thể làm sập cầu vững chắc?
(SHTT) - Thế giới đã ghi nhận khá nhiều vụ việc sập cầu so đám đông đi qua bước đều bước dù đó là những câu cầy kiên cố.

Nhưng nằm võng móc qua 2 cây dừa trong buổi nắng nóng hè ở miền tây, trên dòng sông đỏ màu phù sa , có làn gió thổi qua mùi đất, có vài con khô mực nướng, vài lon bia lạnh, một bàn cờ tướng , một cây đờn chơi vài bài boléro, có bạn nhậu, có bạn đánh cờ, lâu lâu bấm vào OS tám chơi....
Cảnh nầy rất bình dị mà đến giờ em chưa cảm nghiệm được dù 1 giây.. một giấc mơ chưa thành hiện thực được.
Chưa nói đến móc võng trong vườn của bác @nospam ... ngồi ăn SR với ...??? cũng chưa được nè