Sáng nay em đã nộp đơn lên Đội AL, vào phòng Xử lý vi phạm , anh tiếp nhận đơn cầm đơn em chưa nói gì thì 1 trung tá ngồi bên trong nói vọng ra " vụ thằng Tài hôm trước ấy hả"
Sau khi đọc đơn cho cả phòng nghe thì anh ấy buột miệng nói " Căng dồi" . Em chả biết căng chỗ nào
Họ xin số đt em rồi nói em về
Lạ cái em ko hiểu là em nộp đơn xong thì em xin cái biên nhận của họ là đã nhận đơn thì có chị mặc thường phục bên cạnh đứng lên nói với em " Đây là cơ quan CA, chẳng ai lường gạt anh đâu, anh phải tin" . Em cũng đứng dậy nói cho chị ấy là " Nếu được vậy thì sáng nay em cũng chẳng phải cầm cái đơn lên đây làm gì, thế là chị ấy đùng đùng mở cửa đi ra. Em có nói gì cho chị ấy giận dữ vậy đâu?
Khó hiểu quá
Trong lúc gõ những dòng này thì họ vừa gọi cho em nói quay lại để giải quyết, em nói bận hẹn chiều nay
Sau khi đọc đơn cho cả phòng nghe thì anh ấy buột miệng nói " Căng dồi" . Em chả biết căng chỗ nào
Họ xin số đt em rồi nói em về
Lạ cái em ko hiểu là em nộp đơn xong thì em xin cái biên nhận của họ là đã nhận đơn thì có chị mặc thường phục bên cạnh đứng lên nói với em " Đây là cơ quan CA, chẳng ai lường gạt anh đâu, anh phải tin" . Em cũng đứng dậy nói cho chị ấy là " Nếu được vậy thì sáng nay em cũng chẳng phải cầm cái đơn lên đây làm gì, thế là chị ấy đùng đùng mở cửa đi ra. Em có nói gì cho chị ấy giận dữ vậy đâu?
Khó hiểu quá
Trong lúc gõ những dòng này thì họ vừa gọi cho em nói quay lại để giải quyết, em nói bận hẹn chiều nay