Cứ ghi lại biển số rồi phạt nguội thôi, mấy ảnh csgt ngoài đó cứ thích chặn đầu xe cơ, rủi mà chị ấy "nhầm chân ga" phát thì mệt à. Mà cửa xe chị ấy hiện đại quá, phải thò tay ra mò mò mới mở được.
Em nói thiệt mấy bác ngoài miền Bắc đừng ném đá. Em không có khái niệm phân biệt vùng miền nhưng em thấy thái độ giao thông ngoài đó coi thường pháp luật quá.
Mình không hiểu tại sao mấy anh CSGT cứ đứng ở đầu xe làm chi vây? Xe có biển số cứ để nó chạy mình bắt lúc nào chả được. Nhỡ đạp nhầm chân thắng thành ga thì có phải đổ nợ không?
cứ đứng ngang hông cho an toàn, vịn kiếng nó lại, người đi thì kiếng ở lại, kiện thêm tội va quẹt xong bỏ chạy.
Lấy baton chơi hai cái tai trước tính saucứ đứng ngang hông cho an toàn, vịn kiếng nó lại, người đi thì kiếng ở lại, kiện thêm tội va quẹt xong bỏ chạy.
Chả riêng gì CSGT, thêm mấy cái xe máy ra đứng trước mũi xe cũng thế. muốn ngắm gà khoả thân chăng?Chưa biết phạm lỗi gì nhưng cách dừng xe của đ/c CSGT trong clip không đảm bảo an toàn cho bản thân của đ/c ấy. Nếu khôn ngoan thì nên đứng ở bên hông xe chứ ai lại đứng ở trước đầu xe thế. Mà chuyện ngừoi lái ngồi trong xe ủn CSGT như thế này hình như thường hay xảy ra ở miền ngoài hơn là trong này.
Người ta có ý giúp đỡ thôi, chặn xe máy lại để mụ đó không chạy lên được, nhưng góp ý của em là chặn xe xong đi ra ngoài, nhỡ mụ nổi điên đạp thẳng thì không mất mạngChả riêng gì CSGT, thêm mấy cái xe máy ra đứng trước mũi xe cũng thế. muốn ngắm gà khoả thân chăng?