Luật Giao Thông Em nên xử lý thế nào?!?

Hạng D
8/10/14
2.171
31.545
113
Trên nguyên tắc có thể quay đầu ở giao lộ khi ở đó không có bảng cấm quay đầu, tuy nhiên lái mới nên tránh những giao lộ đông xe như vậy, vì sao? vì khi đó quay đầu chậm sẽ cản trở giao thông, gây ức chế cho xe khác làm họ hối thúc phũ phàng, tài mới dễ cuống có thể gây va quệt hoặc nhầm chân ga gây tai nạn... Tránh quay ở đó thì quay ở đâu ?, mẹo của em là đi tiếp tìm giao lộ thoáng hơn hoặc quẹo phải (dễ hơn) vào đường vắng hơn quay đầu lại giao lộ đông xe vừa rồi chỉ cần quẹo trái (dễ hơn), kiếm cái cổng cơ quan nào đó, vòng đầu xe vào rồi quay đầu như xe từ trong cơ quan đi ra, hoặc là de đuôi xe vào rồi quay lại, kiếm con hẻm nào đó mà đủ rộng để de đuôi vào rồi quay lại.....
Quay vậy chưa dính lỗi vào đường cấm ,đi ngược chiều lần nào cũng hay nhỉ :)
 
  • Like
Reactions: OSMember88
Hạng D
11/10/10
1.957
1.969
113
Quay vậy chưa dính lỗi vào đường cấm ,đi ngược chiều lần nào cũng hay nhỉ :)

em nhớ là lái xe phải khám mắt trước cơ mà, hay mới đổi luật nhỉ ???
 
  • Like
Reactions: OSMember88
Hạng D
13/11/15
1.738
3.972
113
Nếu như chủ thớt chạy xe biển xanh hay đỏ thì không phải làm theo các nguyên tắc trên nhé...Mọi người phải có trách nhiệm tránh mình
 
Hạng C
18/11/07
949
1.030
93
Đường quá hẹp và lúc nào cũng đông xe thì ko phải là chỗ nên quay đầu mặc dù ko có biển cấm. Bác nên chịu khó chạy tới giao lộ khác, đi vòng tí... để quay xe an toàn và ít gây cản trở lưu thông hơn. Nhiều người ko chịu đọc tình huống trên đg thì phải, xe các kiểu đang chen chúc nhau mà cũng cắm đầu quay cho bằng đc.
 
  • Like
Reactions: Art Sullivan
Hạng C
7/5/15
741
975
93
37
Sài Gòn
Thiệt tình thì đường đông bavs ko nên quay đầu ở những đoạn thẳng. Em nói thiệt đó! Lúc đó sẽ ảnh hưởng tới các xe đi ở cả 2 chiều, cho dù bác có bật xinhan sớm cũng vậy thôi.
Tốt nhất, tới giao lộ tiếp theo quay đầu hoặc tới chỗ nào vắng xe hơn mình quay đầu. Tại giao lộ dù gì cũng rộng rãi hơn, bác sẽ dễ quay hơn, các xe đi từ 2 chiều cũng tránh bác dễ hơn.
Chịu khó đi xa chút bác nha! Như em hay đi đường BĐằng-PĐLưu em chúa ghét mấy ông quay đầu ngay nhà thờ Hàng Xanh, em thì em đi lên chút nữa ngay cây xăng gì nhỏ nhỏ (quên rồi:D) em quay vì chỗ đó rộng rãi hơn nhiều.
 
  • Like
Reactions: OSMember88
Hạng B2
18/10/15
119
49
28
41
Cám ơn các bác. Hiện tại do em mới chạy em nên em cũng cố gắng tìm chỗ giao lộ vắng để quay đầu. Vừa thoải mái xử lý vừa an toàn cho xe mình và các xe xung quanh. Khổ nỗi nhiều lúc đường vào giờ tan tầm, đi giao lộ nào cũng đông đúc. :)
 
  • Like
Reactions: Châu Nguyễn
Hạng B2
11/3/15
339
225
43
34
An Giang
Bởi mới thấy mình thua nước Cam nhiều. Ở họ. Khi gặp xe quay đầu. Làn đường đối diện sẽ chủ động nhường đường. Như vậy sẽ tránh đc tình trakng kẹt xe. Đáng tiếc điều này ko được dạy trong lúc học luật. Vì phần lý thuyết đều được dạy bằng những tờ giấy A4 với rất nhiều tiêu đề và câu dễ nhớ, dạy ngay trong các quán ăn đắt tiền và những ông thầy lo cái bao tử hơn là cái hiện thực xã hội đang đi xuống. :(((((
 
  • Like
Reactions: Châu Nguyễn
Hạng D
17/10/15
1.007
5.479
113
Quay đầu cũng giống quay...tay. Làm riết thì quen và thuần thục.
Trước khi quay, quan sát 2 bên. Bật xi nhan (không cần bật đèn khẩn cấp) rồi cứ thế dùng tay quay volang từ từ. Vừa quay tay, vừa liếc mắt quan sát gương chiếu hậu.

Quay tay lại na ná giống quay cuồng. Quay lão luyện gòi thì ngày hay đêm đều quay được đầy đủ các kiểu: nào là quay thong thả nhẹ nhàng, quay hùng hục khổ sở hay quay với sự trợ giúp của người quen lẫn người ko quen :D

Để chuẩn bị quay, quan sát xung quanh thật kỹ. Bật nhạc trữ tình lên (ko cần dùng Neptune) rồi cứ thế bắt đầu dùng tay quay "cần số" từ từ. Vừa quay tay, mắt vừa lim dim thỉnh thoảng liếc nhìn lên màn hình laptop hoặc tablet, đến khi cần số giật giật liên hồi rồi vào đúng vị trí hướng 6h là xong chu trình!

:D :D :D

Xin lỗi bác chủ, tại cái anh @Art Sullivan này dẫn dụ em nói bậy chứ em hổng có bậy như zị đâu nhoen. Mấy bác ở đây đã chia sẻ kinh nghiệm quay đầu xe nơi đường đông đúc với bác nhiều rồi, em chỉ bổ sung thêm một lưu ý nhỏ cho bác là ngoài việc bị hớp hồn bởi mấy bác tài nóng tính phía sau hay ngược chiều, bác còn phải quan sát xem có xxx đang chờ sẵn phía bên kia đường hay ko vì chắc chắn bác sẽ bị chỉ cạp nong khi để vệt bánh xe đè lên vạch dành cho người đi bộ. Em xin hết ạ! :)