Bác muốn vui như thế nào ?Ma Mua nay di DL có gi vui? Gan 10 nam roi chua di.
Bác ở khúc nào, vô cao tốc Long Thành tầm 5AM là ngon, chạy thong thả đường thoáng hơn. Ghé Bảo Lộc ăn sáng, con bác nhỏ thì cho bé ngồi ghế cho em bé là vi vu. Đói thì cho bú nhẹ, ăn đồ ngọt.
Đường rõ ràng, làm cũng xong hết rồi thì phải, chạy bác nhúng nhường, ko tranh dành với tải hay xe khách: 16, 50 chổ là ok
Em đi tầm 5-6 hours là tới. Lên đó không khí khô, nhơ nhỏ mũi, cho con bác để bé không khó chịu, mua thêm kem thoa môi cho bé.
Đường rõ ràng, làm cũng xong hết rồi thì phải, chạy bác nhúng nhường, ko tranh dành với tải hay xe khách: 16, 50 chổ là ok
Em đi tầm 5-6 hours là tới. Lên đó không khí khô, nhơ nhỏ mũi, cho con bác để bé không khó chịu, mua thêm kem thoa môi cho bé.
-> em đã chuẩn bị sẵn rồi ah, có cả neopeptine hehe, tks bác14 tháng đi vậy cũng xa đấy, mệt em bé lắm à nghen. Xe dằn sốc dễ ọc ói làm bé mệt. Xem motilium có giúp gì được không (nhớ hỏi bác sỹ).
-> tks bác ahHết cao tốc vào trạm Huyền Hậu.
Làm 1 lèo tới Madagui có trạm dừng Phương Trang, Lan Hưu, 7 Hổ (tra google để biết k/cách & t/gian lái).
Sau khi qua Bảo Lộc ghé vào Tâm Châu.
Từ Tâm Châu lên thẳng Đà Lạt luôn bác.
nice trip
-> yeah tks bác, bác là động lực cho em thẳng tiến ah ehehCon gái em 14 tháng đang năm ngủ cạnh em ở Đà lạt nè bác, quậy vô tư chả thấy mệt mỏi hay gì
Lộ trình em chỉ nghỉ 1 lần ở Madagui 30ph, có gắn ghế em bé trên xe, mang theo nước nóng pha sữa để chiến tại chỗ
Thời gian di chuyển dưới tốc độ cho phép tới Đà lạt là hơn 6 tiếng![]()
-> dạ, bx em nấu cháo bỏ hũ, tới đâu vác ca đi xin nước nóng hâm luônMần cháo trước cho vào hủ giữ ấm mang theo!!! Bú trên xe, trước F2 em mới 4 tháng là em quăng lên xe đi ngũ tỉnh rồi. Chả gì phải lăn tăn. Lăn tăn rồi thì đừng đi vì lên tới DL lại lăn tăn việc mua cháo ở đâu? Ăn uống thế nào nữa???
-> yeahkhông gì phải lo lắng , trước đây con em 10 tháng cũng đi ĐL rồi, em chạy suốt không nghỉ chổ nào hết. Bác chuẩn bị đầy đủ trên xe là được rồi
-> tks bác ah1. Chạy hết cao tốc vừa qua ngã ba Dầu giây ghé cây xăng Huyền Hậu bên tay phải
2. Qua đèo chuối ghé ăn sáng trạm dừng Phương Trang, kdl Madagui bên trai
3. Vào Bảo lộc ghé Tâm Châu ( trong thị xã) bên tay trai
4. Đến Đức Trọng, Liên Nghĩa ghé Nasa cơm cafe trưa, trước khi đến vòng xoay cao tốc có đường nhỏ bên trai.
Cac điểm dừng chưa tới khỏang 2g chạy xe
-> dạ, em bên q7, e định xuất pat tam 7g, ra khỏi cao tốc hon 8g30 thì ngừng lại cho ăn uống; thằng đệ em có ghế riêng nhưng nó ko chịu ngồi, nên bữa trước em thanh lý rồi. em mới sắm cho 2 mẹ con cái nệm hơi, quăng lên ghế sau nằm. e, cũng đang lo vụ án nệm hơi ko biết ra sao, có tham khảo mấy bác xài rồi đi xa thấy nói ok lắm ahBác ở khúc nào, vô cao tốc Long Thành tầm 5AM là ngon, chạy thong thả đường thoáng hơn. Ghé Bảo Lộc ăn sáng, con bác nhỏ thì cho bé ngồi ghế cho em bé là vi vu. Đói thì cho bú nhẹ, ăn đồ ngọt.
Đường rõ ràng, làm cũng xong hết rồi thì phải, chạy bác nhúng nhường, ko tranh dành với tải hay xe khách: 16, 50 chổ là ok
Em đi tầm 5-6 hours là tới. Lên đó không khí khô, nhơ nhỏ mũi, cho con bác để bé không khó chịu, mua thêm kem thoa môi cho bé.
hạ ghế em bé cho nghiêng hẳn ra và để ngược chiều... như vậy bé sẽ thoải mái hơn, nếu thắng gấp không sợ bị tổn thương các đốt xương sống lưng
............................
Lộ trình em chỉ nghỉ 1 lần ở Madagui 30ph, có gắn ghế em bé trên xe, mang theo nước nóng pha sữa để chiến tại chỗ
Thời gian di chuyển dưới tốc độ cho phép tới Đà lạt là hơn 6 tiếng![]()
Chỉnh sửa cuối:
Bác đi sớm chút, để ra tới Dầu Giây trước 6h, đi cho bớt nắng.
Làm cháo bỏ bình giữ nhiệt hay pha sữa mang theo.
Lên trạm dừng chân Bảo Lộc nghỉ ngơi cho sạch sẽ, thoáng mát!
Làm cháo bỏ bình giữ nhiệt hay pha sữa mang theo.
Lên trạm dừng chân Bảo Lộc nghỉ ngơi cho sạch sẽ, thoáng mát!
Chỉnh sửa cuối:
tks bác ahBác đi sớm chút, để ra tới Dầu Giây trước 6h, đi cho bớt nắng.
Làm cháo bỏ bình giữ nhiệt hay pha sữa mang theo.
Lên trạm dừng chân Bảo Lộc nghỉ ngơi cho sạch sẽ, thoáng mát!