Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
10/9/12
345
2
0
NSA nói:
Theo em, cụ chủ thớt nên hỏi trước bác nào bên Sở QHKT, xem thiết kế đô thị khu này cho xây cao tối đa bao nhiêu tầng, chứ không thì lấy đâu ra một vài tiêu chí cơ bản !!! em sẽ hầu cụ một bản sơ phác tay, đậm nét kiến lửa hehe

Em nghĩ khu nhà em chỉ xây được 5 tầng thôi cụ ạ!

@lndc: Cái nhà này ở trong ngõ có 2.7m nên em nghĩ không làm hotel được đâu, mặc dù nó rất gần Hồ Gươm, cụ ạ! Hàng xóm thì toàn bọn giàu sụ, hỏi nó không bNs để mình có thể mở rộng diện tích đất ra nữa. Có 2 cái nhà trước mặt (có thể nó bán) nhưng lại cách mặt tiền nhà em những 2.5-2.7m thành ra có mua cũng không làm gì được! Thế em mới nói đau đầu!

@Mợ Tài: chắc em không về Hà Nội đâu mợ! Mà có về thì em cũng không ở cái nhà này! Đường ngõ bé tí, để xe oto ở đâu! Thành ra em sẽ chỉ để cái nhà này để kinh doanh hay làm một cái gì đó thôi, chứ em không có nhu cầu ở!
 
Bò Hóng
13/12/06
8.363
79.308
113
ái chà chà! căng là căng cái đất tổ tiên. Do vậy bí thật đấy nhỉ. Đã là đất tổ tiên ông bà nếu có thiêng thì nên giữ lại để con cháu nó về cúng các cụ thôi.
Kiếm tiền tốt nhất là xây cho các cụ cái gác nhỏ thôi. Kiếm vật liệu gì có giá trị bền vững với thời gian con cháu sau này căn vô đó bào ra mà ăn vậy.
Dự án này tầm nhìn trăm năm, người thụ hưởng là cháu hoặc chắt chút chít gì đó.
 
Hạng D
18/7/12
1.153
1.082
143
HCMC
Test phong cách tý, cụ thích cái nào nhất? sau đó anh em mới biết ý mà binh hầu cụ
 
Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
hứ! gã KTS mê yến... cái mô trong cũng như nhà yến thế lày!
19.gif
 
Hạng D
18/7/12
1.153
1.082
143
HCMC
ngõ nhỏ phố nhỏ, nhà nhỏ, em thấy nên dùng mảng khối lớn, phong cách đơn giản, thì nhìn nó sẽ rộng hơn, hướng nội là chính, lâu lâu có 1 ô cửa hướng ngoại.
 
Hạng B2
10/9/12
345
2
0
@Dzú Ng Khủng: Báo cáo cụ em thích nhất cái thứ 3 từ trên xuống! Trông nó nền nã đa công năng! Cái thứ 4 em cũng thích nhưng trông hơi giống....ĐSQ Mỹ :D hầm hố, cũng đẹp phết!!!

@Bra: thật ra em có bán đi thì cũng không ai nói gì, nhưng do yếu tố lịch sử thành ra em không nỡ "bán vì không biết làm gì". Nghe nó không thuyết phục lắm! Em tính trừ phi cần tiền, còn không thôi, để lại cho con vậy :)
 
Hạng B2
10/9/12
345
2
0
Các cụ cứ mạnh dạn phang ý tưởng thật mới, thật độc, em sẵn sàng làm chuột bạch cho các cụ thí nghiệm!!!!

Nhà chia ô như hình tổ ong cho các bé dạt nhà, hay thích ra riêng cũng được! Mà nhà bao quanh toàn kính làm cafe đáy biển để kinh doanh cũng được! Biến thành thư viện sách hay hide-away conner giữa lòng thành phố cũng được!

Các cụ cứ thoả sức sáng tạo, phần em, em tạm quên thu chi, tạm quên lãi lỗ. Phần các cụ tạm quên cơm áo gạo tiền đi! Chúng ta thử xem nếu cứ để đầu óc thật bay bổng, thật thoả chí sáng tạo thì tài Việt, sức Việt và sáng tạo Việt nó bay được đến đâu!

Hãy làm gì mà VTV1 hay VTV3 phải thốt lên: "waooooo" mới đã :D có những lúc em hơi...điên điên, các cụ thông cảm :p

Em cảm ơn các cụ!
 
O.S.P.D
13/1/05
2.840
1.055
113
SG
Trong cái hẻm # 2m5 , bị bao vây 3 bên 4 bề ... Làm nhà ...kính vầy ....hợp với ...triển lãm hơn ...:D Làm sao để có đc góc nhìn thỏa chí KTS . :cool:
Tôi nghĩ với vị trí và không gian hiện có của khu đất ta nên quan tâm đến bên trong nhiều hơn ...
39.gif

Có những thứ rất đẹp ở đây nhưng lại kệch cỡm ở chỗ ......khác . :D
 
Last edited by a moderator:
Bò Hóng
13/12/06
8.363
79.308
113
bùi nói:
….

Em cảm ơn các cụ!
Các cụ cứ mạnh dạn phang ý tưởng thật mới, thật độc, em sẵn sàng làm chuột bạch cho các cụ thí nghiệm!!!!
Lạ thì cũng không thiếu nhiều kiểu lạ. Vấn đề là cụ sẽ chi cho cái Của Lạ này là bao nhiêu ( hạn mức của cụ)

Nhà chia ô như hình tổ ong cho các bé dạt nhà, hay thích ra riêng cũng được! Mà nhà bao quanh toàn kính làm cafe đáy biển để kinh doanh cũng được!

Nhà mà cuối cùng cũng chỉ để cho thuê thì Vứt rồi, Café trong ngõ này coi bộ cũng khó cạnh tranh với tụi lề đường. Có lẽ làm quả nhà hàng Đặc Sản trong một không gian Đặc Trưng và giá thì thật là Đặc Biệt.

Biến thành thư viện sách hay hide-away conner giữa lòng thành phố cũng được!
Tuỳ cụ thôi, có điều muốn làm thể loại “Phi Vật Thể” vậy cụ sẽ phải nghĩ ra là cái giá trị vật thể nào sẽ làm cho giá trị phi vật thể này trở nên là Có Giá Trị.


Các cụ cứ thoả sức sáng tạo, phần em, em tạm quên thu chi, tạm quên lãi lỗ.

Cụ thừa tiền rồi à! Cho em vay 1 ít để đi buôn ít Xương đi cụ :D

Phần các cụ tạm quên cơm áo gạo tiền đi!
Hihihi! Cụ chơi quả này thì đánh đố anh em qué!


Chúng ta thử xem nếu cứ để đầu óc thật bay bổng, thật thoả chí sáng tạo thì tài Việt, sức Việt và sáng tạo Việt nó bay được đến đâu!
Sáng tạo Việt là : ĐÀO – CUỐC – MÚC – XÚC … Phải không vậy cụ nhờ :D


Hãy làm gì mà VTV1 hay VTV3 phải thốt lên: "waooooo" mới đã :D

VTV3 nó “wao…” thì được, chứ VTV1 nó mà “wao” 1 cái là cả chủ lẫn khách “dọn” khỏi chỗ đó “ngay và luôn” :D
Bật mí: Muốn “wao” bi chừ dễ lắm. Có tí ti tiền là chúng nó “WAO WAO” ngay thui


có những lúc em hơi...điên điên, các cụ thông cảm :p
Điên nhu cụ thì ai cũng muốn đây nè ! haha
 
Status
Không mở trả lời sau này.