- Status
- Không mở trả lời sau này.
hợ hợ! con người lại là cái có giá bèo nhất bác uiHanh.Pham nói:Bán nhà bán đất còn đỡ ... con người còn đem bán được mà các bác !!!
Đời nó bạc bẽo thế mà bác.bravia nói:hợ hợ! con người lại là cái có giá bèo nhất bác ui
Cứu vật vật trả ơn ... vậy nên mấy người xui xẻo sống trong xứ tư bản giãy chết chỉ nuôi con chó con mèo ...
Mịa, thằng sếp cũ ngồi khoe khoang mấy con chó của him ... mỗi tháng chế độ ăn uống thú y còn hơn cả một gia đình ở xứ nghèo mình ... ngồi nghe mà cái nhục nó lên tận nóc nhà ...
SG bán vậy là chậm đới. Quảng ngãi quê em ,ông Huệ ổng bán tất tần tật hết rồi ,giờ hạ cánh an tòan.
Nhà khách CP cũng đòi bán thiệt potaybravia nói:Em nhớ có lần nào có nói hình như trong bài “ Khủng hoảng và cơ hội của chúng ta” của bác koonjang. Bác nào có hỏi em rằng trong thời buổi kinh tế khó khăn nguồn cung tiền thiếu, nợ công cao ngất ngưởng, cắt giảm hàng loạt chi phí, đầu tư,… vậy thì tiền đâu ra để nhà nước duy trì mọi hoạt động trong khi:
+ Đi vay - khó – bởi mức tín nhiệm hạ xuống quá, mà thằng cho vay nó kèm điều kiện hơi nhiều.
+ Đào khoáng sản đi bán – Gần cạn rồi – Mà có đào được thì thằng đào nó ăn hết thậm chí còn liếm luôn sang thằng bên cạnh ( TKV, Petro,… )
+ Bán trái phiếu – Khó khả thi chư khi bắt ép – mà cái này ep khó lắm bởi LS xxx đưa ra quá bèo, chỉ đám ngân hàng mới dám mua làm của để dành.
+ Ngửa tay xin - ôi thôi mất uy tín quá – Xưa quá rồi! miễn bàn
+ Đánh thuế – hiệu quả - nhưng lại là con dao 2 mặt góp phần gia tăng giá trị hàng hóa -> mất ổn định vĩ mô.
+ Cơ cấu lại tổ chức, tiết giảm chi tiêu, … - Cái này thì cực kỳ nan giải – Nói 1 đằng làm 1 nẻo, càng giảm thì càng tăng, càng tiết thì càng phì – Vứt!
……
Và còn nhiều cái vô cùng linh tinh khác nhưng chả bao giờ hiệu quả!
Hix! Tình trạng chung của nền kinh tế hay chính là khó khăn cá nhân , gia đình,.. một câu quen quen “Bán nhà Trả nợ” và dĩ nhiên lãnh đạo nhà ta cũng không thoát được vòng oan nghiệt đó , và em cũng dự liệu từ trước rồi. Bác nào có tiền lúc naỳ hốt tài sản công là vô cùng sướng ( giống ông chủ Chelsea hé)
Và đây chỉ là 1 cơ hội thêm nữa ….
http://land.cafef.vn/20110517114236956CA44/dau-gia-dat-nha-khach-chinh-phu-tphcm.chn
Nhưng hàng này quá khủng! Em chỉ dám đứng ngoài 88888 ? không biết có ai dớt nổi con này đây???
Nói thì đau lòng, nhưng bây giờ không bán không được, bán mới có tiền tiêu xài chớ bác, chờ qua cơn bĩ cực sẽ tìm cách mua lại ( hay lấy lại bằng cách nào nào đó khi mà còn quyền lực). Câu hỏi đặt ra là:roy_dip nói:Vây theo các bác, giải pháp an tòan và khả thi nhất trong tình hình hiên nay phải làm thế nào ? Bão đang tới nhưng em vẫn chưa đóng được thuyền .![]()
- Còn nhiều tài giá trị để bán không nữa?
- Ai là người sẽ sở hữu? ( cần có thể đòi lại không?)
- Cơn bĩ cực này con kéo dài bao lâu?
Last edited by a moderator:
Còn cái Bến sát trung tâm Q1, view sông SG cũng hấp dẫn đó.
Mấy tài sản này bán rồi là xong luôn, chứ làm gì có chuyện đòi lại hay mua lại. Bộ máy nhà nước nhờ vậy mà ngày càng tinh gọn.
Mấy tài sản này bán rồi là xong luôn, chứ làm gì có chuyện đòi lại hay mua lại. Bộ máy nhà nước nhờ vậy mà ngày càng tinh gọn.
- Status
- Không mở trả lời sau này.