Kinh nghiệm đi đến Honda Phước Thành theo đường Võ Văn Kiệt (ĐL Đông Tây) là bác đi lane giữa của phần đường dành cho ô tô, đi đúng tốc độ theo biển báo, vào hầm nhớ bật đèn ở chế độ chiếu gần, đường này bồ câu di động nhiều, nhưng đi đúng là ok. theo hướng đi từ ngã ba Cát Lái thì Honda Phước Thành ở bên tay trái. Rất dễ thấy.
Nói thật, lái tỉn như bọn em chạy dzô Sài gềnh, đường thì phẳng đó như ng chạy thì phập phồng, chả sợ gì tai nạn, vì ra đường là có thể, nhưng ngại nhứt là người ta chỉ vào mặt..thế là y như rằng phiền toái. Bác chủ cứ nghiên cứu đường cho kỹ và cứ từ tốn mà chạy, kinh nghiệm mà bấy bác Sg khuyên đi lane giữa khi chạy đường nhiều làn là đúng, vì như thế sẽ tránh rơi vào lan rẽ trái, và đèn lệch pha. Em từng phải nằm chàng hảng ngoài XL HN cũng vì nó, đầu xe lan trong, đít xe lan ngoài...may mà ko có xxx
Hi hihhtechvn nói:Chuẩn quá!![]()
Em góp ý thêm 1 tí: Theo lộ trình trên bác đừng tìm Honda PT làm chi, bác cứ đi cho tới khi nào thấy 2 bên dân cư thưa thớt và gặp hãng Mec (bên phải, cùng chiều đi của bác) bác đi từ từ chậm lại, phía bên kia đường (trái) là HD PT.
Tiếp tục phía trước khoảng 50m có con đường nhỏ (bác xi nhan vào lane trong cùng với xe 2b, lane này có chổ cho 4b được chạy 40km) vòng dưới cầu, quay đầu là ngay chóc HD PT.
Hoặc dừng ở hãng Mec rồi hỏi cách quay đầu qua Honda cũng được![]()
Vòng dưới cầu đi xa hơn với mất công nhập lane 2b đó bác, từ ngã tư Hồ Học Lãm đi lên bên lane ôto ngoài cùng trước khi đến cầu có chỗ quay xe lun rùi.
Em sợ bác chủ đang bon bon ở lane giữa mà quay đầu thì ... hơi mệt.
Không biết đường thì men bên phải mà đi thì dể hơn, dể quan sát và khó bị lỗi (do lane giữa thường chỉ cho đi thẳng, rẻ phải)
Dù sao thì bài hướng dẫn của bác cũng rất rất

Em mới bấm like thêm nữa rùi á!

Chính xác!hhtechvn nói:Chuẩn quá!![]()
Em góp ý thêm 1 tí: Theo lộ trình trên bác đừng tìm Honda PT làm chi, bác cứ đi cho tới khi nào thấy 2 bên dân cư thưa thớt và gặp hãng Mec (bên phải, cùng chiều đi của bác) bác đi từ từ chậm lại, phía bên kia đường (trái) là HD PT.
Tiếp tục phía trước khoảng 50m có con đường nhỏ (bác xi nhan vào lane trong cùng với xe 2b, lane này có chổ cho 4b được chạy 40km) vòng dưới cầu, quay đầu là ngay chóc HD PT.
Hoặc dừng ở hãng Mec rồi hỏi cách quay đầu qua Honda cũng được![]()
Vòng dưới cầu đi xa hơn với mất công nhập lane 2b đó bác, từ ngã tư Hồ Học Lãm đi lên bên lane ôto ngoài cùng trước khi đến cầu có chỗ quay xe lun rùi.
Hình như là mua vé tạm rồi khi trở ra sẽ trả lại tiền!Anhpilot nói:Các bác lại cho em hỏi.
Em ngóng thấy hình như là nếu đã đi hướng vào SG bằng hầm Thủ Thiêm thì khi đi ngang qua trạm thu phí XLHN không phải mua vé đúng không ạ ? Chỉ cần nói là đi hầm Thủ Thiêm rồi họ cho qua thôi đúng không ?
Bài hướng dẫn quá chuẩn luôn . Bác chủ chú ý khúc em tô đậm nhé , ngoài ra trên Võ Văn Kiệt dạo này có chỉ đạo nên xxx đứng rất nhiều bác nên tuân thủ tốc độ và land đường nhé .hhtechvn nói:Để mình chỉ đường đi dễ cho bác khỏi sợ nè:
+ Từ Ql1A bác cứ chạy thẳng hoài qua đến Xa Lộ Hà Nội.
+ Xa Lội Hà Nội cứ chạy thẳng, qua Suối Tiên, qua khu công nghệ cao, sau đó chạy thẳng lên cầu vượt Thủ Đức.
+ Đổ cầu vượt xuống bác chạy thẳng tiếp, đến trạm thu phí XLHN.
Lưu ý đoạn XLHN, xe du lịch có thể chạy cả 3 làn nhưng bác nhớ để ý đến các ngã tư đi cho đúng lane, đừng đi nhầm vào lane chỉ dành cho quẹo trái. Để an toàn thì bác cứ chạy lane giữa là yên tâm.
+ Qua trạm thu phí, bác sẽ lên cầu Rạch Chiếc.
+ Đổ xuống cầu, bác xi-nhan phải đi từ từ vào lane trong, đi thẳng 1 đoạn sẽ thấy cầu vượt Cát Lái (đường lên cầu nằm bên phải). Chạy thẳng lên cầu vượt, lưu ý tốc độ giới hạn 30km/h, đừng chạy nhanh.
+ Sau khi đổ cầu vượt xong, là bác đến đường Mai Chí Thọ (nó với Võ Văn Kiệt - Đại Lộ Đông Tây là một, nằm trên 1 trục đường thẳng).
+ Bác cứ chạy thẳng 1 mạch Mai Chí Thọ. Lưu ý từ cầu vượt xuống, ngã tư đầu tiên là giao với Nguyễn Thị Định bên tay trái, Lương Định Của bên tay phải. Sau khi qua ngã tư này, bác xi-nhan phải vào 2 lane trong cùng, vì ngã ba tiếp theo là đường vào cảng Cát Lái, 2 lane ngoài cùng chỉ dành cho xe rẽ trái, xe tỉnh rất hay bị khúc này, xxx bắt hoài.
+ Chạy thẳng qua ngã ba này, bác cứ đi thẳng tiến là đến hầm thủ thiêm. Qua hầm nhớ bật đèn cos và lưu ý đã bắn tốc độ ở hầm, kiềm thắng để xe ở tốc độ max 60km/h nhé bác.
+ Qua khỏi hầm là đường Võ Văn Kiệt rồi, bác cứ thế chạy thẳng. Lưu ý, tốc độ VVK là 60km/h và nếu không đi đường này nhiều, bác đừng chạy lane ngoài cùng bên trái, cứ chạy lane giữa cho an toàn.
+ Đi trên Võ Văn Kiệt, bác để ý qua 2 cây cầu, cầu lò gốm, và rạch cây là sắp tới Honda Phước Thành. Lúc này chạm chậm lại một chút quan sát bên tay trái, từ xa bác thấy bảng Honda lớn bên tay trái, cứ chạy thẳng tiếp ( qua ngã tư Hồ Học Lãm), chạy lố qua Honda luôn sẽ có con lươn hở để quay đầu lại về Honda PT.
Chúc bác lên đường an toàn!
@bác chủ : Nếu trên đường đi khúc nào bác không rành đường thì bác cứ alo em sẽ hướng dẫn bác đến tận nơi và pha sẵn ly cafe mời bác nhé hihi
Anyway chúc bác Thượng lộ bình an !
Dạ cảm ơn chỉ dẫn của bác hhtechvn, em tạm thời đã đến an toàn mặc dù chưa vào đc hãng. Trời mưa bắt đầu ở khu vực Dầu Giây, vô tới cầu vượt Thủ Đức thì mưa tầm tã, kẹt xe dã man, em nhẩm chắc mất hơn 30p mới qua đc cầu Thủ Đức. Do vậy nên em bị trễ, mai mới tới hãng.
Trời mưa nên trời tối sớm, cũng may em thuộc chỉ dẫn của bác hhtech và cũng nhò thỉnh thoảng liếc cái ipad nên mới hình dung đường nó như thế nào. Nói chung là em hơi hãi vì chưa quen đường mà còn gặp mưa to, còn vãi hơn là đi đêm.
Nhưng có cái may là trời mưa nên xxx đi ôm ấp đâu hết mie nó roài, em tạm thoát được đêm nay, ngày mai tính tiếp, hehe.
Em tới hầm cầu SG lúc hơn 18h, alo cho a dịch vụ Honda hỏi xem dg Võ Văn Kiệt có hotel nào k để em ở tạm, mai đánh xe tới cho gần nhưng xui là k có. Em coi như bó trym vì em chẳng biết đường nào nữa mà chạy, em quẹo đại vào Nguyễn Biểu ở q5 , may thay gặp ngay cái motel Lan Anh hê hê, mai em chọt thẳng là ra lại Võ Văn Kiệt.
Em tính alo các bác nhờ tư vấn hotel nhưng em ngại, em đã tính phương án tấp đại đâu đó ngủ trên xe qua đêm luôn, nhưng sợ k an toàn nên cứ đi đại đâu đó, kể ra cũng may.
Đúng là ở tỉnh khổ thế, vào tận đại lý trong này, lại không rành đường, cũng may là có OS chỉ dẫn cộng thêm chút may mắn.
À quên, đoạn ở Thủ Đức em hơi bị phê 2 chân, cứ côn rồi thắng rồi ga, nhích nhích từng tí, thầm nghĩ sễ cố gắng tích lúa tìm v2 AT vậy. Mấy bác taxi với xe khách thì đi xe k giống ai, kẹt xe vậy mà cũng cố lách từ làn này sang làn khác, ép sát ngay trước đầu xe em, em buộc phải nhường vì nếu cố tiến thì em gãy gương hậu hoặc quẹt mũi ngay. Kẹt xe ai cũng nhích từng tí, thế mà xe sau cứ bóp còi inh ỏi, chắc họ nghĩ bóp còi thì sẽ hết kẹt xe chắc.
Cũng biết SG là nơi năng động nhất của cả nước, nhưng một bộ phận ko nhỏ đi xe chán thấy pà nội. Thôi em dừng ở đây kẻo có bác nói em hâm, hehe.
Em nằm nghỉ tí lấy sức mai xem Honda trùng tu lại v2.
Trời mưa nên trời tối sớm, cũng may em thuộc chỉ dẫn của bác hhtech và cũng nhò thỉnh thoảng liếc cái ipad nên mới hình dung đường nó như thế nào. Nói chung là em hơi hãi vì chưa quen đường mà còn gặp mưa to, còn vãi hơn là đi đêm.
Nhưng có cái may là trời mưa nên xxx đi ôm ấp đâu hết mie nó roài, em tạm thoát được đêm nay, ngày mai tính tiếp, hehe.
Em tới hầm cầu SG lúc hơn 18h, alo cho a dịch vụ Honda hỏi xem dg Võ Văn Kiệt có hotel nào k để em ở tạm, mai đánh xe tới cho gần nhưng xui là k có. Em coi như bó trym vì em chẳng biết đường nào nữa mà chạy, em quẹo đại vào Nguyễn Biểu ở q5 , may thay gặp ngay cái motel Lan Anh hê hê, mai em chọt thẳng là ra lại Võ Văn Kiệt.
Em tính alo các bác nhờ tư vấn hotel nhưng em ngại, em đã tính phương án tấp đại đâu đó ngủ trên xe qua đêm luôn, nhưng sợ k an toàn nên cứ đi đại đâu đó, kể ra cũng may.
Đúng là ở tỉnh khổ thế, vào tận đại lý trong này, lại không rành đường, cũng may là có OS chỉ dẫn cộng thêm chút may mắn.
À quên, đoạn ở Thủ Đức em hơi bị phê 2 chân, cứ côn rồi thắng rồi ga, nhích nhích từng tí, thầm nghĩ sễ cố gắng tích lúa tìm v2 AT vậy. Mấy bác taxi với xe khách thì đi xe k giống ai, kẹt xe vậy mà cũng cố lách từ làn này sang làn khác, ép sát ngay trước đầu xe em, em buộc phải nhường vì nếu cố tiến thì em gãy gương hậu hoặc quẹt mũi ngay. Kẹt xe ai cũng nhích từng tí, thế mà xe sau cứ bóp còi inh ỏi, chắc họ nghĩ bóp còi thì sẽ hết kẹt xe chắc.
Cũng biết SG là nơi năng động nhất của cả nước, nhưng một bộ phận ko nhỏ đi xe chán thấy pà nội. Thôi em dừng ở đây kẻo có bác nói em hâm, hehe.
Em nằm nghỉ tí lấy sức mai xem Honda trùng tu lại v2.