Hạng C
17/7/11
739
861
93
đi đường bây giờ dĩ hòa di quí là thượng sách các bác ah
 
Hạng D
24/2/08
3.608
1.011
143
0989.21.22.50
yeuxehoi.com.vn
chenchen_t2c nói:
Em ở Biên Hòa và em rất rành về dân ở khu vực Hố Nai này ... nói dính đến bác nào ở Hố Nai thì đừng giận em, chứ thật sự dân ở đây đề rất hung hẳn và đặt biệt khi có chuyện gì thường dùng chiến thuật " Hội Đồng "
33.gif
Tông xe rồi bỏ chạy ,chưa bị chém chết là may.Mịa cái thằng lái xe này cũng bố láo lắm cơ.Em tuần nào e cũng về Biên Hòa.Có lần em cũng va chạm với 2 bánh ,do 2 bánh tạ đầu,,xe kia cũng lăn ra đường ,em tấp vào lề rồi hỏi chuyện bắt tay cái là xong.Còn thằng này tông rồi còn bỏ chạy ,đạo đức lái xe dek có ,bị đập là đúng .
Lái xe thấy tai nạn nhiều khi người ta còn giúp đỡ ,đây nó trực tiếp gây ra rồi còn bỏ đi.
Mà ngu nữa ,trên xe toàn phụ nữ trẻ em
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
3/5/07
1.963
523
113
Chưa chắc là tại bác tài, khu vực này nổi tiếng là "đoàn kết" mà, có tai nạn là hùa lại quay heo tài xế. Có thể 4B thấy ko an toàn nên ko còn cách nào ngoài bỏ chạy thôi.
 
Hạng D
24/2/08
3.608
1.011
143
0989.21.22.50
yeuxehoi.com.vn
klvt nói:
Chưa chắc là tại bác tài, khu vực này nổi tiếng là "đoàn kết" mà, có tai nạn là hùa lại quay heo tài xế. Có thể 4B thấy ko an toàn nên ko còn cách nào ngoài bỏ chạy thôi.
Bác nói vậy cũng ko đúng , nếu thằng 4 bánh dừng lại từ từ giải quyết ,và gọi 113 or ngay ngã tư amatar luôn có police thì chắc chắn ko có hậu quả như thế này.
 
Hạng D
3/5/07
1.963
523
113
yeu xe hoi nói:
klvt nói:
Chưa chắc là tại bác tài, khu vực này nổi tiếng là "đoàn kết" mà, có tai nạn là hùa lại quay heo tài xế. Có thể 4B thấy ko an toàn nên ko còn cách nào ngoài bỏ chạy thôi.
Bác nói vậy cũng ko đúng , nếu thằng 4 bánh dừng lại từ từ giải quyết ,và gọi 113 or ngay ngã tư amatar luôn có police thì chắc chắn ko có hậu quả như thế này.
Uh em đọc ko kỹ, ở ngã tư Amata còn ok, chứ bạn bè em bảo khi lỡ quẹt 2B ở Biên Hòa thì lock cửa chạy bộ đến CA gần nhất để bảo toàn tình mạng:D
 
Hạng B2
23/9/11
320
9
18
Em là dân biên hoà đay em nói thật các bác nào có đi qua địa phận ĐN thì cẩn thận với tụi 2 bánh chạy xe rất bố láo tạt đầu tạt cổ xe 4B
Em bị 1 lần ngay chổ này thằng 2 bánh bon chen lên đầu xe em rồi té ra đường rồi du oan cho em là em đụng nó rồi hội đồng xuất hiện định quay em như heo em alo cho người nhà bạn bè ra gần 30 ngươi nên bọn hội đồng nó hoãn quá bỏ mặt thằng 2b 1 mìnhchieesn đấu với em , bị em súc cho vài bạt tay vì tội bố láo du côn
 
Hạng B2
24/1/09
438
6
18
truongtanthanh nói:
Em là dân biên hoà đay em nói thật các bác nào có đi qua địa phận ĐN thì cẩn thận với tụi 2 bánh chạy xe rất bố láo tạt đầu tạt cổ xe 4B
Em bị 1 lần ngay chổ này thằng 2 bánh bon chen lên đầu xe em rồi té ra đường rồi du oan cho em là em đụng nó rồi hội đồng xuất hiện định quay em như heo em alo cho người nhà bạn bè ra gần 30 ngươi nên bọn hội đồng nó hoãn quá bỏ mặt thằng 2b 1 mìnhchieesn đấu với em , bị em súc cho vài bạt tay vì tội bố láo du côn

Em cũng từng bị như vầy 1 lần, dừng đèn đỏ lúc 10h đêm, Mio húc vào đuôi, xuống xe coi sao thì té ra bọn đua xe, thế là 4 thằng quây mình, mà phe em về số lượng cũng éo thua nó nhưng về chất lượng thì kém quá vì chỉ có vợ cả và 2 thằng nhóc 9t & 3t :D nó bắt mình đền vì "tội 10h đêm mà ngu dừng đèn đỏ" và còn hăm he đập mình nữa chứ :cool:
Thôi thì "mạnh thì dùng sức còn yếu thì dùng thế", vậy là em bảo thôi đi đến tiệm sửa xe gần đấy để sửa chữa, thế là em phi thẳng vào trước cổng CA quận Bình Thạnh trên đường Phan Đăng Lưu, mấy anh CA bảo vệ bước ra cự nự ngay, em giải thích và chỉ tay về bọn du côn kia thế là bọn chúng chạy thẳng 1 mạch..... xong em cũng phi một mạch và thủ sẳn 1 cây tuýp mở bánh xe để phòng thân :D
 
Hạng D
24/2/08
3.608
1.011
143
0989.21.22.50
yeuxehoi.com.vn
kiengiang1976 nói:
truongtanthanh nói:
Em là dân biên hoà đay em nói thật các bác nào có đi qua địa phận ĐN thì cẩn thận với tụi 2 bánh chạy xe rất bố láo tạt đầu tạt cổ xe 4B
Em bị 1 lần ngay chổ này thằng 2 bánh bon chen lên đầu xe em rồi té ra đường rồi du oan cho em là em đụng nó rồi hội đồng xuất hiện định quay em như heo em alo cho người nhà bạn bè ra gần 30 ngươi nên bọn hội đồng nó hoãn quá bỏ mặt thằng 2b 1 mìnhchieesn đấu với em , bị em súc cho vài bạt tay vì tội bố láo du côn

Em cũng từng bị như vầy 1 lần, dừng đèn đỏ lúc 10h đêm, Mio húc vào đuôi, xuống xe coi sao thì té ra bọn đua xe, thế là 4 thằng quây mình, mà phe em về số lượng cũng éo thua nó nhưng về chất lượng thì kém quá vì chỉ có vợ cả và 2 thằng nhóc 9t & 3t :D nó bắt mình đền vì "tội 10h đêm mà ngu dừng đèn đỏ" và còn hăm he đập mình nữa chứ :cool:
Thôi thì "mạnh thì dùng sức còn yếu thì dùng thế", vậy là em bảo thôi đi đến tiệm sửa xe gần đấy để sửa chữa, thế là em phi thẳng vào trước cổng CA quận Bình Thạnh trên đường Phan Đăng Lưu, mấy anh CA bảo vệ bước ra cự nự ngay, em giải thích và chỉ tay về bọn du côn kia thế là bọn chúng chạy thẳng 1 mạch..... xong em cũng phi một mạch và thủ sẳn 1 cây tuýp mở bánh xe để phòng thân :D
Má ,sao đời lại có những bọn chó ăn nói thế nhỉ ,bác chủ cũng nhanh trí thật.