Hạng D
11/1/11
2.356
2.413
113
Earth
Tội nghiệp nhất là mấy đứa nhỏ trong xe phải chứng kiến cách xử sự không hay của người lớn .
 
Hạng B2
28/8/11
188
1
18
31
vụ bé mà bác tài làm thành chuyện lớn để bây giờ phải hại cái thân. Quá liều
 
Hạng B2
24/10/11
126
15
18
cdtl.ongame.vn
đang quay đầu xe , 1 chú 2B tạt ngang đầu vỡ mịa cái đèn trước...... chú ấy thì móp cái bô, vừa xuống xe chưa biết xử lý thế nào thì nhận ngay 1 tràng " dkm, chạy cái éo thì thế thằng ml @#%$%& " . Thiệt tình là bình tĩnh không nỗi với thể loại này.
 
OSOM
23/4/07
9.160
10.190
113
ck77 nói:
đi đường bây giờ dĩ hòa di quí là thượng sách các bác ah
Đồng ý với bác. Ai phải ai trái thì cũng nhanh chóng được xác định. Nhưng trước hết phải xem tình trạng cụ thể liên quan đến con người trước, sau đó mới đến tài sản.
Như ví dụ sau đây : chỉ cần xuống xe, bình tĩnh xem cụ thể thế nào, nhẹ nhàng giải quyết như bác tài trong hình thì mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn nhiều và nhanh chóng kết thúc sự việc.
Va%2520qu%25E1%25BA%25B9t.JPG

va%2520quet1.JPG

vaquet2.JPG
 
Chi Hội Trưởng XNL
12/8/12
3.437
423
83
Sài gòn
Ra đường cực khổ quá các bác nhỉ? Thôi một điều nhịn, chín điều lành. Cũng mấy lần va quẹt xe, câu cửa miệng của e là sorry liên tục, ai cũng mát dạ cả.