Ngoài quay đít họ phải quay chỗ ngồi tài xế (ghế trống) nữa bác ah. Nếu không quay chỗ ghế tài xế chưa chắc đã gửi giấy phạt.
Khổ cái là em không co trong xe. Còn xếp kiếng hậu nửa
. À nếu nó gửi giấy mà mình không đi nộp phạt có 700k vậy nó có truy tố mình không mấy anh. Không lẻ có 7 xị mà ra tòa án ah

Thời buổi nào rồi mà còn tin vụ này, quên đi, phạt nguội tự lo, tới kỳ đăng kiểm tốn thêm it tiềnQuán cafe có chủ lo rồi![]()
Nếu bác không nộp thì nó có nhiều biện pháp chế tài lắm!!! Ví dụ tới hạn đăng kiểm, nó yêu cầu bác phải hoàn tất việc đóng phạt mới cho đăng kiểm (lúc đó thì cộng thêm phí, lãi suất từ lúc gửi giấy đóng phạt đến ngày bác đóng thực tế luôn nha)! Em nghĩ nếu có bác cứ đi đóng đi cho lành!Khổ cái là em không co trong xe. Còn xếp kiếng hậu nửa. À nếu nó gửi giấy mà mình không đi nộp phạt có 700k vậy nó có truy tố mình không mấy anh. Không lẻ có 7 xị mà ra tòa án ah
![]()
Hồi trước ở Cơ quan mẹ em, có ông bác tài nghĩ trời tối, chạy vượt qua cổng trạm thu phí không đóng tiền (đi bằng đường trong xe máy). Nó ghi hình lại tới ngày đăng kiểm nó bắt đóng phạt đâu mấy trăm ngàn gì đó!
em có người bạn mới bị gửi, tổng cộng 31 lần vi phạm, đa số là đậu xe trái phép (khu trung tâm..), quá tốc độ v.v...
các bác cẩn thận nhé...
các bác cẩn thận nhé...
Nêu đủ các điều kiện như bác hỏi thì CSGT chẳng bao giờ quay nhé.
Bác đậu có mở đen xi nhan và ngồi trong xe không vậy, đường đó cấm đậu, cho dừng nếu bác mở đèn xi nhan và ngồi trong xe xem như thoát! Còn không em chia buồn cùng bác chủ
Cách nay cũng chừng 1 năm, em uống cafe bên đường Hàn Thuyên, thấy 2 chiến sỹ cũng chạy 2B từ hướng nhà thờ Đức Bà đi vô và quay như bác chủ mô tả. Các chú quay bên phải trước rồi hết HT lại quay chiều ngược lại. Em nhanh chóng ra xe nổ máy và từ từ chạy, đúng lúc các chú cũng vừa tới nơi. Em cũng lo như bác chủ nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được phiếu gọi. Hổng biết có may không nữa! 