Chú tiểu nói:
Có những niềm đau làm sao nói hết...
Hình như đây là câu hát mà Ca sỹ Tuấn Ngọc đã làm say đắm biết bao người. Nhưng cũng câu này làm em đau đớn hơn nửa năm nay các bác ơi.
Nữa năm nay em ko nói ra lời vì nỗi đau phải sống chung với lũ. Xe em lúc nào cũng vậy, lúc ít khi nhiều, hễ tốc độ lên 50 - 70 là em nghe u u trong đầu, phải mở nhạc thật to (em thích nghe nhỏ) để át tiếng gào thét của nàng.
- Lúc đầu bác Acc_Qng tư vấn: làm lại ống bô. OK làm ngay. Kết quả có giảm nhưng vẫn còn (ống bô em cũng có lủng vài chổ)
- Hôm lễ có dịp lại gặp Acc_Qng hai anh em chạy + chỉnh + nghe === Vẫn vậy. Em quyết định thay ổ bi (trước đây em có nghe tư vấn chuyện này nhưng ko tin lắm). Chưa dám làm hết vì tiếc $ sợ kết quả ko ra gì thì phí 1.5 chai. He he.
Quyết làm trước 1 bên (nghi ngờ).
Kết quả: Trên cả tuyệt vời. Em nó sao mà êm ái thế. Êm đến nỗi em vừa chạy vừa ngủ quên luôn (Quân đội có kho Bom nghe các bác). He he
Kiểu này ngày mai em làm nốt ổ bi bên kia và chơi luôn 4 cái lốp mới. Lốp của em có 2 quả mới chạy 1/2 năm ( 5000km) nhưng dành phải cho nghỉ hưu sớm vì em nó 195/55/R15.
Lần này em chơi 19/65/R15 thôi.
Vài điều sung sướng chia sẻ cùng các bác!
Khi rảnh em củng sẻ mò chổ này tiếp. Cám ơn anh đã trao đổi, em còn muốn thay cả dàn rotyun, nhưng k biết có bán k nưa, k muốn phục hồi Lốp thay thì chắn chắn k còn tiếng u u nữa rồi. Xe đời này thiết kế như xe đua mà
Nên chạy nghe tiếng xé gió như bảo lốc tràn tới vậy áh chứ. Mấy xe đời mới giwof hiếm thấy em nào chạy ngang qua nghe tiếng này. Nghe được thì chắc chắn xe hạng sang rồi
ngồi lề đường mà nghe mấy em BMW hoặc Lexus nó sắp tới đã lắm à nha.
Hiện đã chế xong việc gập gương theo nấc khóa và hệ thống cảm biến quạt ngày hôm nay. Tốn 1tr3 cho vụ gương gập và 100k xăng ..... rất hài lòng.