bác chủ sai rồi, lane ngoài là mũi tên đi thẳng và rẻ trái thì mới đc đi thẳng, một số chỗ tương tự: tôn đức thắng vừa xuống cầu khánh hội rẻ trái vào Hàm Nghi, đèn đỏ đầu tiên từ ĐBP vừa xuống cầu SG hướng từ Thủ Đức vào,.
nttbc nói:Số là hôm qua, em lưu thông đường Hoàng Văn Thụ hướng từ Bình Thạnh ra Tân Sơn Nhất. Khi em vừa qua Hồ Văn Huê thì thấy biển 411 chỉ 3 vạch như sau: bên trái là quẹo trái (quep trái qua trương quốc dung), 2 vạch bên phải là đi thẳng. Nếu bình thường gặp đèn đỏ là em tấp vô lane trong, để dừng. Nhưng khi em vừa qua Hồ Văn Huê thì em thấy đèn xanh còn 20 giây nên em vẫn đi lane ngoài luôn, lúc đó có 1 chú CSGT nhảy ra chặn xe em lại. Em hỏi lí do vi phạm thì chú ấy bảo em chạy lane quẹo trái khi đèn xanh, và đòi phạt em 1 triệu 7. Em nói bình thường em đi ngoài quốc lộ vận chạy bình thường mà không ai phạt thì chú ây bảo quốc lộ khác, trong thành phố khác. Cuối cùng chú ấy kêu em đưa 200k tiền cà phê rồi đi.
Xin các bác chỉ giáo em thêm về luật để em rút kinh nghiệm lần sau ạ
Bác chạy vậy là sai rồi. Ở đây luôn luôn đc di thẳng không cần đèn. Chỉ có đèn đỏ để quẹo trái thôi nên bác đi thẳng lane ngoài cùng là sai rồi. Xxx 2x là bác hên đó.
nttbc nói:Số là hôm qua, em lưu thông đường Hoàng Văn Thụ hướng từ Bình Thạnh ra Tân Sơn Nhất. Khi em vừa qua Hồ Văn Huê thì thấy biển 411 chỉ 3 vạch như sau: bên trái là quẹo trái (quep trái qua trương quốc dung), 2 vạch bên phải là đi thẳng. Nếu bình thường gặp đèn đỏ là em tấp vô lane trong, để dừng. Nhưng khi em vừa qua Hồ Văn Huê thì em thấy đèn xanh còn 20 giây nên em vẫn đi lane ngoài luôn, lúc đó có 1 chú CSGT nhảy ra chặn xe em lại. Em hỏi lí do vi phạm thì chú ấy bảo em chạy lane quẹo trái khi đèn xanh, và đòi phạt em 1 triệu 7. Em nói bình thường em đi ngoài quốc lộ vận chạy bình thường mà không ai phạt thì chú ây bảo quốc lộ khác, trong thành phố khác. Cuối cùng chú ấy kêu em đưa 200k tiền cà phê rồi đi.
Xin các bác chỉ giáo em thêm về luật để em rút kinh nghiệm lần sau ạ
Cái này mình đi qua hàng ngày, mà bác XaGan cũng đã up ảnh lên hơn 1 năm nay rồi:

Gặp đèn như sau thì bác cứ lane giữa hay lane sát lề đường mà thẳng tiến:

Còn lane sát lươn là để dòng xe quẹo trái dừng chờ đèn. Bác đi thẳng nhưng trên lane chỉ rẽ trái chỉ mất 2 xị là hữu nghị quá rồi!
Ai kêu tui đó, có tui đây


Poorguy nói:@phucminh: Bác không nhớ chổ này à??? OS cũng tốn giấy mực nhiều chổ này.
Chỗ này có cảnh báo lâu rồi mà Bác, chắc bác chủ ít lên OS nên mới bị dính .Chia buồn cùng Bác chủ !