Bác phải nêu ra "gu" của mình để ACE còn tư vấn , chứ nói phong phong giữa 1 rừng rì zọt thì khó lắm ! tầm tiền 2 triệu 1 đêm phòng thì cũng chỉ bình dân thôi...Bác cứ lấy chuột bạch 1 đêm, ra đến đó chịu khó đi tham quan vài cái ưng mắt bên ngoài, thuận lòng bên trong thì duyệt cho đêm thứ 2, nếu không để dành cho lần sau.
lần đầu tiên E đi Sea Horse thế là có luôn F1, năm nào cũng ôn lại kỹ niệm xưa...F1 E đã được 8 tuổi rồi ! còn trong năm thì lai rai Coco Beach, L'An Mien, Sailing Club, Sea Lion. Gia Đình E thích Biển nói chung và Mũi Né ...
Ăn sáng tại Sea Horse là ô cơ nhứt !
Ăn trưa ở Cây Bàng
Ăn Tối ở Hoa Viên hay Lâu dê...
đừng đi đâu cho mệt hao xăng, cứ tắm biển , lim dim nằm nghĩ , lai rai ăn uống , và ì ì xxx ,...
chúc Bác có chuyến du ngoạn vui khỏe an toàn !
lần đầu tiên E đi Sea Horse thế là có luôn F1, năm nào cũng ôn lại kỹ niệm xưa...F1 E đã được 8 tuổi rồi ! còn trong năm thì lai rai Coco Beach, L'An Mien, Sailing Club, Sea Lion. Gia Đình E thích Biển nói chung và Mũi Né ...
Ăn sáng tại Sea Horse là ô cơ nhứt !
Ăn trưa ở Cây Bàng
Ăn Tối ở Hoa Viên hay Lâu dê...
đừng đi đâu cho mệt hao xăng, cứ tắm biển , lim dim nằm nghĩ , lai rai ăn uống , và ì ì xxx ,...
chúc Bác có chuyến du ngoạn vui khỏe an toàn !
Last edited by a moderator: