Trong SG thì không phân biệt 4c hay 7c nhé bác Cá con. Theo em thì bác nên tìm hiểu nơi nào cần đến trước rồi từ đó chọn đường nào bác đã biết hoặc dễ tìm, dễ đi. Cứ đi theo đúng lộ trình mà bác định sẵn, đừng tự khám phá đường mới nhé.
Hiện tại trong SG đường có biển chỉ dẫn rất rõ ràng, nếu đường có 3 lane (hoặc nhiều hơn) thì bác nên chọn lane giữa để khỏi phải chuyển lane khi gần tới ngã 4 (trừ khi bác cần rẽ trái hoặc phải).
Hiện tại trong SG đường có biển chỉ dẫn rất rõ ràng, nếu đường có 3 lane (hoặc nhiều hơn) thì bác nên chọn lane giữa để khỏi phải chuyển lane khi gần tới ngã 4 (trừ khi bác cần rẽ trái hoặc phải).
Bác symbian nói đúng nè, bác chủ lên lịch trình trước, chọn đường nào dể đi thì đi dù có xa hơn chút, đậu xe ở những chỗ có thu phí nếu xa quá thì đi xe ôm lại đừng đảo tới đảo lui kiếm chỗ đậu coi chừng tốn tiền nhiều hơn đi xe ôm. Em dưới biển lên cũng đi khá nhiều nhưng chưa bị dính lần nào chúc bác trên núi xuống thượng lộ bình an.symbian nói:Trong SG thì không phân biệt 4c hay 7c nhé bác Cá con. Theo em thì bác nên tìm hiểu nơi nào cần đến trước rồi từ đó chọn đường nào bác đã biết hoặc dễ tìm, dễ đi. Cứ đi theo đúng lộ trình mà bác định sẵn, đừng tự khám phá đường mới nhé.
Hiện tại trong SG đường có biển chỉ dẫn rất rõ ràng, nếu đường có 3 lane (hoặc nhiều hơn) thì bác nên chọn lane giữa để khỏi phải chuyển lane khi gần tới ngã 4 (trừ khi bác cần rẽ trái hoặc phải).
fly_us nói:Xe BS thành phố thì bác cứ chạy đúng luật, đúng bảng bảo thì đối XXX này kiếm chuyện với bác được, lo chi cho nặng đầu ạ.
Em đồng ý với bác
speedIT nói:theo em bác nên đi xe đò xuống, ngồi bên trong nhìn cho thoải mái nhé..Thân
Em phản đối